Nhạc sĩ Lưu Thiên Hương bị cướp giữa đêmTrên trang cá nhân, quản lý truyền thông của nhạc sĩ Lưu Thiên Hương vẫn còn trong trạng thái hoảng hốt thông báo nữ nhạc sĩ bị cướp trong đêm trong lúc đang chuẩn bị ra về khi hoàn thành công việc.
Kế hoạch lạnh lùng phía sau vụ sát hại 3 người ở Đồng NaiSau nhiều tháng âm thầm theo dõi, chuẩn bị hung khí và tính toán đường đi nước bước, bị cáo Lê Sỹ Tùng đã thực hiện kế hoạch sát hại 3 người trong cùng một gia đình tại Đồng Nai để cướp tài sản.
An ninh thắt chặt tại phiên tòa xét xử kẻ bắn chết 3 người ở Đồng NaiPhiên tòa xét xử Lê Sỹ Tùng, kẻ nổ súng sát hại 3 người ở Đồng Nai, diễn ra trong điều kiện an ninh nghiêm ngặt; chỉ những người có giấy triệu tập mới được vào phòng xử.
Tòa tuyên án tử hình kẻ bắn chết 3 người ở Đồng NaiHành vi của Lê Sỹ Tùng là đặc biệt nghiêm trọng, giết nhiều người, một lúc phạm nhiều tội nên HĐXX tuyên phạt bị cáo mức án tử hình.
Tro vàng mã phủ trắng mặt nước sông trong ngày người dân tiễn ông TáoSáng 10/2 (tức 23 tháng Chạp), đông đảo người dân Thủ đô đã tìm về các sông, hồ, ao trong thành phố để thả cá để tiễn ông Công, ông Táo về trời.
Kẻ bắn chết 3 người ở Đồng Nai từ chối luật sư bào chữaDo bị cáo bị truy tố theo khung hình phạt cao nhất là tử hình, tòa án đã chỉ định luật sư bào chữa cho Lê Sỹ Tùng. Tuy nhiên, trong phần thủ tục, bị cáo đã từ chối người bào chữa.
Văn khấn ông Công, ông Táo và cách hành lễ theo văn hóa dân gianKhi cúng ông, Công ông Táo, gia chủ cần lưu ý một số điểm về thời gian, mâm cúng, lễ vật, văn khấn ông Công, ông Táo để đảm bảo nghi lễ trang trọng theo phong tục truyền thống.
Sắp xét xử Lê Sỹ Tùng dùng súng bắn chết 3 người ở Đồng NaiPhiên tòa xét xử Lê Sỹ Tùng, hung thủ bắn chết 3 người trong một gia đình tại Đồng Nai, được mở trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Truy tố Lê Sỹ Tùng trong vụ bắn chết 3 người ở Đồng NaiLê Sỹ Tùng đứng từ bìa lô cao su đối diện, cách khoảng 35m, xả súng liên tiếp khiến 3 người tử vong, sau đó bắn vỡ mắt camera. Bị can bị truy tố về 4 tội danh.
"Trong lúc khó khăn thế này, được quan tâm, sẻ chia là quý lắm!""Số tiền này chúng tôi sẽ dành mua thêm gạo, thực phẩm để chuẩn bị Tết cho con cháu. Trong lúc khó khăn thế này, được quan tâm, sẻ chia là quý lắm!”, chị Lò Thị Hằng xúc động khi nhận quà Tết Nhân ái.
Người mẹ vùng lũ: "Mất con rồi, mẹ còn mong gì Tết nữa!""Từ khi con mất, tôi chẳng buồn ăn uống gì cả, đi đâu cũng thấy hình bóng con. Mất con rồi, mẹ còn mong gì Tết nữa, con ơi...!”, bà Hường nghẹn ngào chia sẻ.
Mã số 5777: Khốn cảnh bố liệt, mẹ tâm thần, người đàn ông mù lo lắng 3 con thơ dạiBố nằm liệt giường, mẹ mắc bệnh tâm thần, bản thân thì mù lòa, anh Nguyễn Quốc Long quặn thắt lòng khi nghĩ đến tương lai đầy chông gai và khốn khó của 3 đứa con nhỏ.