"Yêu râu xanh" nhiều lần hiếp dâm con riêng của nhân tìnhTòa án Nhân dân cấp cao tại TPHCM vừa xử phúc thẩm, bác kháng cáo, tuyên y án 16 năm tù đối với bị cáo Lê Văn Nở (32 tuổi, quê Tiền Giang) về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi. 0
Mẹ Việt Nam anh hùng kể chuyện ngày nhận báo tử của chồng và 3 con traiBốn lần tiễn chồng con đi không về, có những tháng năm mẹ Ngày đã hóa điên dại. Nhưng sau những đau thương, giờ mẹ tự hào vì chồng con đã góp xương máu để đất nước vững bền, ngày càng giàu mạnh. 0
NSƯT Lê Mai kể quá khứ mưu sinh ở chợ Đồng XuânỞ tuổi 86, NSƯT Lê Mai vẫn rất minh mẫn, nhanh nhẹn. Bà kể, mình từng có thời vất vả, cơ cực, vừa làm ở Nhà hát, vừa nhận đồ ngoài chợ về làm thêm. 0
Nhiều người vượt hàng trăm km, xếp hàng vào viếng Tổng Bí thưNhiều người trẻ không ngại vượt đường xa, mưa to để đến dự lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội trường Thống Nhất (quận 1, TPHCM) trong ngày 25/7. 0
Người Hà Nội tặng quạt, mở cửa đón người nghỉ chân chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú TrọngTrước khu vực Nhà tang lễ Quốc gia, người dân, các tình nguyện viên xếp hàng dài, liên tục quạt mát, tiếp nước và đồ ăn cho đoàn người vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. 0
Giới trẻ Hà Nội chi tiền triệu thuê thợ chụp ảnh mùa sen nở sớmCuối tháng 5, sen tại hồ Tây bắt đầu nở rộ thu hút đông đảo du khách đến tham quan và chụp ảnh. Nhiều bạn trẻ sẵn sàng chi tiền triệu để trang điểm và thuê thợ chụp để có ảnh đẹp cùng hoa sen. 0
Tân Nhàn đẹp rực rỡ trong MV thực hiện tại Tây BắcNhân dịp mùa hoa ban đang nở rộ khắp đất trời Tây Bắc, Tiến sĩ âm nhạc, NSƯT Tân Nhàn thực hiện MV "Tiếng khèn mùa ban nở". 0
Cúc họa mi, hướng dương khoe sắc ở Gia Lai "hút" khách check-inCúc họa mi, hướng dương, tam giác mạch… vốn là biểu tượng miền Bắc nhưng lại được người nông dân ươm mầm ở Gia Lai. Dịp đầu năm, nhiều cánh đồng hoa khoe sắc hút du khách đến check-in. 0
Cây châu Phi và điệp vàng gây thương nhớ ở đô thị di sản HuếLà đô thị di dản, "Thành phố xanh quốc gia", cố đô Huế có hệ thống cây xanh dày "mát mắt", hoa nở 4 mùa. 0
"Thị Nở" Đức Lưu kể thời gầy còm của NSND Trà Giang, được Bùi Xuân Phái vẽÍt ai biết rằng, "Thị Nở" Đức Lưu từng là "nàng thơ" của nhiều danh họa, trong đó có Bùi Xuân Phái. Bà cũng chính là người tuyển NSND Trà Giang vào trường Điện ảnh để học. 0
Người Hà Nội hoảng hốt vì động đất: Chóng mặt lảo đảo, mái nhà rung bần bậtAnh Nở thấy hàng xóm hốt hoảng hỏi không hiểu tại sao đang ở tầng 2 mà thấy đồ đạc lắc lư, người đứng không vững. 0
Vẻ đẹp như cổ tích của rừng hoa sơn tra cổ thụ lớn nhất Việt NamMỗi độ tháng 3 về, rừng hoa sơn tra lớn nhất Việt Nam tại xã Ngọc Chiến, huyện Mường La (Sơn La) lại thu hút hàng chục nghìn du khách đến tham quan. 0