Những hệ lụy ở “làng chì” Đông MaiVài chục năm nay, làng Đông Mai (xã Chỉ Đạo, huyện Văn Lâm, Hưng Yên) có một nghề phụ là tái chế chì từ những bình ắc quy hỏng. Không thể phủ nhận nghề này đã giúp cho cuộc sống của người dân ở đây khấm khá hơn nhiều làng quê khác. Thế nhưng những hệ lụy của nó để lại cũng thật đau xót...
Kết thúc "cơn ác mộng": Báo hoa mai ăn thịt người bị bắn chếtMột con báo hoa mai là thủ phạm gây ra cái chết cho 2 bé gái người Ấn Độ, đã bị lực lượng chức năng bắn hạ. Cái chết của con vật này đã giúp kết thúc "cơn ác mộng" của nhiều người dân.
Khách Việt chịu cái lạnh tê tái -30 độ C để hất nước sôi nóng lên trờiNhớ lại ngày đầu mới sang Cáp Nhĩ Tân (Trung Quốc), Hiền Mai vốn quen ở xứ nhiệt đới nên bị sốc bởi nhiệt độ mùa đông có thể hạ xuống -20 độ C đến -30 độ C. Nếu không cẩn thận, cô rất dễ bị bỏng lạnh.
Thăm nơi từng an táng thân mẫu Bác Hồ ở HuếBà Hoàng Thị Loan, thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh, từng được an táng ở triền phía tây núi Bân (thành phố Huế, Thừa Thiên Huế) từ khi bà mất năm 1901 đến năm 1922.
"Thị Nở" Đức Lưu kể thời gầy còm của NSND Trà Giang, được Bùi Xuân Phái vẽÍt ai biết rằng, "Thị Nở" Đức Lưu từng là "nàng thơ" của nhiều danh họa, trong đó có Bùi Xuân Phái. Bà cũng chính là người tuyển NSND Trà Giang vào trường Điện ảnh để học.
Dòng người cầu nguyện trong lễ rước xá lợi thiền sư Thích Nhất HạnhĐông đảo tăng ni, Phật tử trong nước lẫn ngoại quốc đã về Huế - tham dự nghi lễ rước xá lợi thiền sư Thích Nhất Hạnh tại Tổ đình Từ Hiếu trên ngọn đồi Dương Xuân (TP Huế) vào sáng 29/1.
Phục dựng trò chơi hơn 300 năm ở Thừa Thiên HuếLàng Phú Gia (xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế) phục dựng lại trò chơi Đu tiên đã xuất hiện cách đây hơn 300 năm từ khi thành lập làng.
Giới trẻ xúng xính áo dài check-in đường hoa mai, phố ông đồHàng chục góc mai vàng cùng những không gian làng nghề mang đậm văn hóa Việt, Tết xưa thu hút người dân, du khách tới chụp hình, vui chơi trong những ngày giáp Tết.
Thiếu niên 13 tuổi bị báo hoa mai cắn chết khi đang làm đồngMột thiếu niên 13 tuổi người Ấn Độ đã bị báo hoa mai tấn công và cắn chết khi đang làm việc trên cánh đồng mía gần nhà.
Sao Mai Lê Anh Dũng - Phạm Thùy Linh song ca ngọt ngào ca khúc về mùa xuân"Mùa xuân làng lúa làng hoa" với bản phối mới của nhạc sĩ Xuân Trí, qua giọng hát ngọt ngào của Sao Mai Lê Anh Dũng và học trò đem đến không khí rộn ràng, ngập tràn hơi thở mùa xuân.
Mang xuân yêu thương đến Làng trẻ em SOSChiều 27/1, Công đoàn - Đoàn thanh niên báo Dân trí phối hợp cùng Câu lạc bộ Y bác sĩ trẻ thiện nguyện tổ chức chương trình "Xuân yêu thương" tại Làng trẻ em SOS Hà Nội.
Trai tráng Hà Nội cởi trần, tranh đua quyết liệt quả cầu son 20kgHàng chục thanh niên tráng kiện ở Thủ đô cởi trần đóng khố, cùng nhau tranh giành quyết liệt quả cầu gỗ nặng 20kg trong lễ hội vật cầu làng Thúy Lĩnh (Hoàng Mai, Hà Nội)