Sắp đấu giá khu du lịch sinh thái 5 sao gần 7ha bị bỏ hoang nhiều nămThành phố Huế dự kiến đấu giá khu đất có diện tích gần 7ha gần đồi Vọng Cảnh, nơi từng triển khai xây dựng dự án du lịch sinh thái đạt tiêu chuẩn 5 sao cách đây 17 năm.
Màu xanh trở lại nơi nông dân xuống giống 3 lần mới được thu hoạchSau một năm bão lũ dồn dập, các làng rau ở xã Tuy Phước Bắc (Gia Lai) đang dần hồi sinh. Trên những ruộng rau từng ngập lũ, màu xanh trở lại, mang theo hy vọng về một vụ Tết đủ đầy cho người nông dân.
Linh vật ngựa ở làng gốm 500 tuổi sắp ra mắtSau chuỗi ngày miệt mài nhào nặn, những nghệ nhân tại làng gốm 500 năm tuổi ở Hội An sắp sửa trình làng linh vật ngựa để trưng bày, phục vụ du khách đến check-in trong dịp Tết Bính Ngọ.
Ngôi làng ở Ba Lan gần 6.000 người cùng sống trên một con đườngTại làng Sułoszowa, miền nam Ba Lan, gần 6.000 người dân cùng sinh sống dọc theo một con đường dài khoảng 9km.
Nơi người dân được cấp 300m2 đất có hạ tầng đầy đủBà con Xơ Đăng có hoàn cảnh khó khăn ở xã Tu Mơ Rông, tỉnh Quảng Ngãi phấn khởi khi mỗi hộ được cấp 300m2 đất ở với hạ tầng đầy đủ để xây dựng nhà cửa, mở ra cơ hội an cư khi Tết đang cận kề.
Đại hội XIV của Đảng và những kỳ vọng từ buôn làng"Tôi tin tưởng rằng Đại hội XIV của Đảng sẽ lựa chọn được đội ngũ cán bộ có đức, tài năng, thực sự thấu hiểu và chăm lo đời sống của đồng bào", trưởng thôn Đồng Tâm, xã Ea M'Droh (Đắk Lắk), gửi gắm.
Chiến sự Ukraine 25/1: Kiev đặt cược "tất tay" vào KupyanskPhía Ukraine đã dồn toàn lực, đặt cược vào việc chiếm lại Kupyansk hồi tháng 12, nhưng không thành công, vì vậy các cuộc giao tranh hiện chuyển sang giai đoạn giành vị trí và tiêu hao.
Phát triển xanh: Yêu cầu bắt buộc trong giai đoạn mớiThông điệp từ diễn đàn Đại hội XIV rất rõ ràng: Chúng ta không chấp nhận đánh đổi môi trường để lấy tăng trưởng!
Tay trắng lên núi, người miền Tây dựng làng chài, đổi vận ở lòng hồ Sê SanSau 15 năm bám trụ ở lòng hồ thủy điện Sê San, cuộc sống của người dân miền Tây trên đất Tây Nguyên đã khởi sắc rõ rệt. Từ nghề chài lưới, nhiều hộ đã khấm nhá nhờ nuôi cá lồng, làm du lịch.
Nhà thơ Ngô Đức Hành thăm thẳm ký ức trong "Gọi đồng"Nhà thơ Ngô Đức Hành vừa ra mắt tập thơ thứ 8 là "Gọi đồng" - tên tập thơ gợi lên nỗi nhớ về cội nguồn, về tình quê sâu đậm.
Món cháo 1.600 năm tuổi, từng được dùng khao quân ở Hà NộiTheo truyền thuyết, món cháo se xuất phát từ bữa tiệc khao quân cách đây 1.600 năm. Đến nay, món ăn vẫn được người dân làng Hạ Mỗ (Hà Nội) nấu để bán, giữ gìn trong các hội làng hàng năm.
NSND Nguyễn Hải: "Tôi không có tiền tỷ tiết kiệm, 3 thế hệ vẫn ở nhà 41m2"Nam nghệ sĩ cho biết, anh và gia đình đang ở một ngôi nhà 41m2 trong con ngõ nhỏ của Hà Nội. Trịnh Khả của "Chuyện làng Nhô" thừa nhận bản thân có tính gia trưởng nhưng thương yêu vợ con hết mực…