Bỏ ngỏ “danh phận” của rừng cổ hơn 350 năm tuổi giữa lòng Đà NẵngCơ quan chức năng Đà Nẵng đã hoàn thiện hồ sơ đề nghị xếp hạng di tích rừng Trung Sơn, nhưng việc công nhận còn vướng do chưa hoàn tất giải phóng mặt bằng và thủ tục đất đai.
Chủ tịch nước: Tiếp tục đưa phong trào trồng cây đi vào chiều sâu, thực chấtChủ tịch nước tin tưởng chắc chắn rằng phong trào trồng cây năm 2026 sẽ đạt được những thắng lợi mới, góp phần xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.
Hà Nội muốn gì trong 100 năm tới?Hà Nội vừa phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch tổng thể tầm nhìn 100 năm, định vị Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc”, phát triển đa cực, xanh, thông minh, sáng tạo.
Bỏ làm công nhân về nuôi lợn rừng, cô gái có thu nhập bất ngờMạnh dạn trở về quê lập nghiệp với mô hình nuôi lợn rừng Thái Lan, chị Yến (29 tuổi, Nghệ An) mỗi năm xuất hàng trăm con lợn thịt, thu lãi 250-300 triệu đồng, trở thành điển hình làm kinh tế giỏi.
Cư dân tương lai phấn khích với Lễ hội xuân tại Vinhomes Green ParadiseGiữa không khí Tết đang đến rất gần, Lễ hội xuân Cần Giờ - Green Paradise Tet Fest không chỉ mang đến không gian du xuân sôi động, mà còn là màn chào sân đầy thuyết phục của một đô thị du lịch - nghỉ dưỡng quy mô quốc tế.
Dalattourist và hành trình 50 năm đồng hành cùng Lâm ĐồngNăm 2026 đánh dấu cột mốc 50 năm hình thành và phát triển (1976-2026) của Công ty Cổ phần Du lịch Lâm Đồng (Dalattourist) - thương hiệu du lịch gắn bó với cao nguyên Lâm Đồng.
Ý tưởng về tàu vũ trụ dài 58km, chở 2.400 người rời Hệ Mặt TrờiThiết kế tàu vũ trụ Chrysalis có thể đưa hàng nghìn người tới hệ sao Alpha Centauri, cho thấy viễn cảnh con người sinh sống nhiều thế hệ trong môi trường khép kín suốt hành trình kéo dài 400 năm.
Đà Nẵng có khu bảo tồn thiên nhiên 23.500ha gồm biển và rừngĐà Nẵng sửa đổi, bổ sung việc lập Khu bảo tồn thiên nhiên Cù Lao Chàm với diện tích hơn 23.530ha, hướng tới bảo tồn hệ sinh thái rừng, biển, sử dụng bền vững tài nguyên, phát triển sinh kế cộng đồng.
“Món lạ” trong mâm tất niên khiến người đàn ông cầu cứu bác sĩBữa tiệc cuối năm với món “độc, lạ” khiến người đàn ông 32 tuổi ở Hà Nội nổi mày đay toàn thân, phù mặt, khó thở và phải nhập viện cấp cứu.
Giữ rừng, để không “rưng rưng nước mắt”Không phải tự nhiên mà chúng ta đều biết đến một lời nguyền của rừng xanh, đó là “ăn của rừng, rưng rưng nước mắt”.
Lời "dụ" yêu của đôi vợ chồng vượt núi, luồn rừng xuyên TếtKhi mọi nhà sum vầy đón Tết, nhiều nhân viên bảo vệ rừng vẫn lặng lẽ tuần tra để giữ màu xanh đại ngàn. Trong lực lượng này có cả những cặp vợ chồng vì nhiệm vụ mà nhiều năm chưa đón cái Tết trọn vẹn.
Chuyện về những người băng rừng, vượt núi mang cờ Tổ quốc lên đỉnh RockpileVượt dốc đá dựng đứng, băng rừng rậm, hành trình mang cờ Tổ quốc lên đỉnh Rockpile của những người đàn ông ở Quảng Trị vẫn âm thầm diễn ra suốt nhiều năm.