Gặp Loan “bà già” của Nhật ký Vàng AnhSau một thời gian im hơi lặng tiếng, Loan “bà già” của Nhật ký Vàng Anh phần 1 đã trở lại với truyền hình trong vai trò MC của chương trình Văn nghệ chủ nhật. Cùng với những dự định, ấp ủ cho tương lai, Loan muốn khẳng định mình ở vị trí nhà thiết kế thời trang.
"Soi" nhan sắc bộ tứ mỹ nhân Nhật ký Vàng Anh ngày hội ngộ sau 12 nămBộ tứ mỹ nhân Nhật ký Vàng Anh 1: Vàng Anh, Loan “bà già”, Minh “xì tin”, Mai dịu dàng khiến công chúng bất ngờ vì nhan sắc sau 12 năm. Vì nữ diễn viên thủ vai Loan “bà già” hiện sinh sống ở nước ngoài nên đây là lần hiếm hoi bộ tứ có cơ hội gặp gỡ nhân dịp cô về nước.
Nhan sắc nữ diễn viên “Nhật ký Vàng Anh” sau 13 năm13 năm sau “Nhật ký Vàng Anh”, Linh Phương (vai Loan “bà già”) vẫn gây ấn tượng bởi nhan sắc dịu dàng. Sự tái xuất của cô trên màn ảnh nhỏ khơi gợi kí ức thanh xuân với thế hệ 8x, 9x đời đầu.
Mã số 5834: Mẹ tâm thần, 2 con thơ đầu chít khăn tang ngơ ngác trước bàn thờ bốHưng và em trai rơi vào cảnh bơ vơ giữa miền núi Sơn Hồng, Hà Tĩnh khi bố mất vì đột quỵ, mẹ đang điều trị tâm thần. Hai bé giờ chỉ biết nương nhờ bà nội già yếu.
Chi mấy tháng lương về quê ăn Tết, công nhân thấm cảnh thiếu trước hụt sauTha hương nhiều năm, gia đình chị Tuyền “bấm bụng” chi hàng chục triệu đồng về quê ăn Tết. Nhưng sau niềm vui đoàn viên ngắn ngủi, họ lại đối mặt với những tháng ngày chật vật vì gánh nặng chi tiêu.
5 năm sau Chí Tài mất: Vợ hé lộ cuộc sống ở Mỹ, quyết "không đi bước nữa"Sau khi nghệ sĩ Chí Tài qua đời, vợ ông - ca sĩ Phương Loan - chọn cuộc sống bình lặng tại Mỹ, tìm niềm vui trong những việc thường ngày và luôn tưởng nhớ chồng.
Trung Quốc: Cụ bà gây náo loạn tàu điện vì giành ghế là tội phạm truy nãVụ lùm xùm trên tàu điện ngầm Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc) khiến dư luận dậy sóng khi một phụ nữ 73 tuổi tranh chỗ ưu tiên, dùng túi xách đánh người, sau đó bị đá ngã.
Trưởng thôn đi chân đất, nhớ tên 3.200 người dân không cần giấy tờ gây sốtKhông cần cầm giấy, anh Phạm Văn Long (trưởng thôn Mỹ Phú 1, xã Ô Loan, tỉnh Đắk Lắk) có thể đọc tên từng hộ theo trí nhớ nhận được nhiều lời khen từ mọi người.
Mã số 5486: Bà lão 70 tuổi khốn khổ chăm chồng tai biến, cháu 5 tháng tuổi bị mẹ bỏ rơiChồng tai biến nằm một chỗ suốt 7 năm, cháu nội 5 tháng tuổi bị mẹ bỏ rơi, bà Đậu Thị Loan (70 tuổi, ở Nghệ An) khẩn cầu sự giúp đỡ.
Ký ức cô bé được bà Nguyễn Thị Bình đón về nhà mỗi thứ bảy 65 năm trướcBốn tuổi lên chuyến tàu xa quê, rời vòng tay cha mẹ, chị Liên Hoan từng là đứa trẻ bơ vơ. Nhưng rồi, chị lại tìm thấy sự chở che từ vòng tay ấm áp của “mẹ Hai” - bà Nguyễn Thị Bình.
Mã số 5728: Chồng mất nơi xứ người, vợ nghèo cầu xin sự giúp đỡ sớm đưa thi thể vềAnh Hùng đột ngột qua đời khi đang lao động tại nước ngoài mà chưa trả hết nợ nần. Ở quê nhà Hà Tĩnh, người vợ gầy yếu cùng 3 con khóc cạn nước mắt, ngày đêm mong anh sớm được đưa về nước.
Mã số 5606: 5 hộ dân đặc biệt khó khăn ở Cao Bằng mong ước có mái nhà kiên cố“Dù đã chăm chỉ làm ăn nhưng các hộ thiếu tư liệu sản xuất, trình độ dân trí còn hạn chế, sức khỏe không đảm bảo, khuyết tật, neo đơn nên rất cần sự giúp đỡ từ các nhà hảo tâm, bạn đọc”, ông Công nói.