"10 năm không thấy anh về, em hãy đi lấy chồng...""Anh ấy bảo, 10 năm không thấy anh về, em hãy đi lấy chồng. Nhưng đời tôi chỉ cưới một lần chồng thôi", bà Nguyễn Thị Lương, vợ liệt sĩ Nguyễn Văn Kiền rưng rưng.
Người vợ liệt sĩ cầm thư đi "đòi chồng"Cầm tờ giấy báo tử, bà Nguyễn Thị Lương như chết lặng, nhưng rồi nhìn kỹ, thời gian hi sinh trước cả lá thư gần nhất của chồng mà bà nhận được. Biết đâu, người ta báo tử sai?...
Tổng Bí thư Tô Lâm: Binh chủng Công binh tiếp tục phát huy truyền thống "Mở đường thắng lợi"Sáng 22/3, tại Hà Nội, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Binh chủng Công binh (Bộ Quốc phòng) tổ chức Lễ Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Binh chủng Công binh (25/3/1946-25/3/2026) và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh.
Bí ẩn cần giải mã khi tàu gỗ cổ phát lộ ở Hội An được khai quậtSau khi phát lộ trở lại trên bãi biển phường Hội An Tây (Đà Nẵng), con tàu gỗ cổ vẫn chờ phương án trục vớt. Hiện vật được giới chuyên môn đánh giá có giá trị lớn.
Hình ảnh về những kỷ vật của liệt sỹ Gạc Ma "nằm lại phía chân trời"38 năm trước (14/3/1988-14/3/2026), tại đảo Gạc Ma, đặc khu Trường Sa, 64 chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam đã anh dũng hy sinh để bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Dâng hương hoa tưởng nhớ 64 liệt sỹ hy sinh trên đảo Gạc MaNgười dân, cán bộ, chiến sĩ đội mưa dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ 64 liệt sỹ đã hy sinh tại đảo Gạc Ma (đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) để bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
Bộ trưởng Phan Văn Giang sang Trung Quốc dự giao lưu quốc phòngHôm nay, Bộ trưởng Phan Văn Giang và Bộ trưởng Đổng Quân sẽ trực tiếp có mặt tại cảng Phòng Thành để tham quan tàu Hải quân hai nước.
"Thống nhất anh sẽ về!"Trong những lá thư người lính Nguyễn Văn Kiền gửi về, nỗi nhớ vợ con luôn đong đầy. Trong nỗi khát khao lớn lao nhưng bình dị ấy, ông nhiều lần khẳng định "thống nhất anh sẽ về"...
Mẹ 94 tuổi run run dâng hương giỗ con trai liệt sỹ Gạc MaThân nhân liệt sỹ, chính quyền địa phương và sinh viên, cùng ôn lại ký ức hào hùng và bày tỏ lòng biết ơn đối với các liệt sỹ đã hy sinh trong trận chiến bảo vệ đảo Gạc Ma cách đây 38 năm.
Tàu cổ biến mất bỗng xuất hiện ở Hội An: Tàu chiến hay tàu buôn hàng?Dựa trên cấu trúc chắc chắn và gỗ dùng làm tàu rất dày, chuyên gia nhận định đây có thể là tàu chiến, từng đi lại trên biển với hải trình dài ngày.
Hai người con liệt sĩ của mẹ Huyến sẽ "trở về" sau gần nửa thế kỷMẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Huyến có 2 người con liệt sĩ hy sinh mà không để lại tấm di ảnh nào. Tỉnh đoàn Hà Tĩnh đã phối hợp với nhóm Skyline phác họa, phục dựng di ảnh để 2 liệt sĩ "trở về".
Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hương tại Hà TĩnhTổng Bí thư Tô Lâm đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm cố Tổng Bí thư Trần Phú, cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập và các anh hùng liệt sĩ tại Khu di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc.