Một người lính tình nguyện Việt Nam trở về sau 35 năm mất liên lạcĐó là trường hợp của anh Đào Văn Dẹn, sinh 1962, ấp Xóm Mới, xã Mỹ Hòa, huyện Ba Tri (Bến Tre). Anh Dẹn mới về nhà được 4 ngày, sau khi thi hành nghĩa vụ quân sự tại Campuchia từ năm 1981.
Chiến sĩ tình nguyện Việt Nam trong chiến tranh Vệ quốcCó ít nhất 5 người lính tình nguyện Việt Nam từng tham gia chiến dịch bảo vệ thủ đô Moscow của Liên Xô hồi thu đông 1941 – 1942. Trong số đó, chỉ một người duy nhất còn sống sau cuộc chiến và trở về quê hương.
Học và làm theo Bác: Từ nhận thức đến hành động trong giai đoạn mớiHọc tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh không chỉ là khẩu hiệu mà phải trở thành phương châm hành động của toàn hệ thống chính trị, mỗi cán bộ, đảng viên, nhân dân.
Những liệt sỹ tuổi 20 "xương thành đá, máu thành hoa" viết nên hòa bìnhNhững người lính hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ, chưa kịp viết trọn 1 lá thư, chưa kịp nói lời yêu thương cuối cùng với gia đình. Nhưng các anh đã kịp hiến dâng trọn vẹn tuổi thanh xuân cho Tổ quốc.
Kính cẩn nghiêng mình tri ân những người làm rạng rỡ Việt NamTrên mảnh đất Quảng Trị anh hùng từng oằn mình gánh chịu bao tấn bom đạn, báo Dân trí đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm tri ân các Mẹ Việt Nam Anh hùng, người có công.
Lính cứu hỏa Mỹ bị phục kích, 2 người thiệt mạngHai lính cứu hỏa đã thiệt mạng do bị phục kích trong khi đang làm nhiệm vụ chữa cháy tại bang Idaho, Mỹ.
Hành trình tri ân tại Quảng Trị - Nơi máu xương đổi lấy hòa bìnhTrong những ngày cả nước hướng tới kỷ niệm 78 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7), đoàn công tác của báo Dân trí đã thực hiện nhiều hoạt động tri ân tại vùng đất cách mạng Vĩnh Linh, Quảng Trị.
Cặp đôi nên duyên vợ chồng sau 35 ngày xuyên Việt vận động hiến máuTrong hành trình 35 ngày cùng nhau xuyên Việt vận động hiến máu tình nguyện, chàng trai quê Thanh Hóa đã gặp được "nửa kia" của đời mình. Cơ duyên và tình yêu chân thành đã giúp họ thành vợ chồng.
Phát hiện chiếc lược khắc tên tại khu vực tìm thấy 11 hài cốt liệt sỹChiếc lược bị gãy nhưng trên cán vẫn nguyên vẹn dòng chữ "Hạnh Phúc", ở mặt còn lại là chữ "Thanh Lư (hoặc Lũ)".
Chuyện tình định mệnh của chàng lính cứu hoả Mỹ và cô gái Việt xinh đẹpYêu nhau được hơn 1 năm, Trae quyết định cầu hôn Ngọc Thảo, nhưng màn cầu hôn ấy lại không có nhẫn. Tuy nhiên, có một lý do đặc biệt khiến Ngọc Thảo đồng ý trở thành định mệnh của chàng trai Mỹ.
Anh em song sinh tình nguyện lên đường nhập ngũHọc xong cấp 3, hai anh em sinh đôi Nguyễn Thành Vinh và Nguyễn Duy Quang ở Ninh Bình quyết định thực hiện ước mơ khoác trên mình màu xanh áo lính và đã viết đơn tình nguyện xin nhập ngũ.
"Tam ca nhạc đỏ" mặc áo lính, hát ngợi ca đất nướcTối 31/5 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt - Xô (Hà Nội), 3 giọng ca vàng của dòng nhạc cách mạng: Trọng Tấn, Đăng Dương, Việt Hoàn đã có màn kết hợp ấn tượng trong chương trình "Đất nước trọn niềm vui".