Lá cờ giải phóng thấm máu đào trở về từ bên kia chiến tuyếnLá cờ được Denver Shannon sử dụng để băng bó vết thương cho người lính giải phóng Lê Văn Tánh rồi đưa về Mỹ cùng với nhiều kỷ vật khác. Sau gần 50 năm sau, những kỷ vật của liệt sỹ Tánh và lá cờ giải phóng được Denver tìm cách trao trả về Việt Nam.
"Gặp lại" chiếc xe tăng chở người cắm cờ giải phóng trên Dinh Độc lậpCách đây 40 năm, vào lúc 11h trưa ngày 30/4/1975, xe tăng mang số hiệu T54B-843 đã húc cánh cổng phụ Dinh Độc lập. Từ trên xe, Trưởng xe, đại đội trưởng Bùi Quang Thận đã tiến vào cắm lá cờ giải phóng lên nóc Dinh Độc lập.
Quân đội nhân dân vững bước dưới cờ Đảng vinh quangDưới lá cờ vinh quang của Đảng, Quân đội nhân dân mãi mãi là lực lượng chính trị tin cậy, tuyệt đối trung thành, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.
Ngắm các tác phẩm đạt giải Cuộc thi ảnh "Màu cờ tôi yêu" báo Dân tríVượt qua 1.500 tác phẩm dự thi, 11 tác giả có tác phẩm xuất sắc đã được BTC Cuộc thi ảnh "Màu cờ tôi yêu" vinh danh trong lễ trao giải diễn ra chiều ngày 5/11 tại trụ sở báo Dân trí.
Báo Dân trí trao giải Cuộc thi ảnh "Màu cờ tôi yêu 2025"Giải nhất Cuộc thi ảnh "Màu cờ tôi yêu" thuộc về tác giả Lê Đức Kim với tác phẩm "Bay dưới cờ Tổ quốc". Trong số hơn 5.000 bức ảnh, Ban tổ chức đã lựa chọn trao giải cho nhiều tác phẩm xuất sắc.
Nơi ghi dấu những khoảnh khắc chuyển dòng lịch sửTrong vòng quay bất biến của thời gian, Kỳ đài Huế trở thành một biểu tượng đặc biệt tại vùng đất cố đô, gắn liền với nhiều sự kiện quan trọng trong lịch sử dân tộc.
“Vang mãi khúc khải hoàn”: Ký ức về những ngày hào hùng của Thủ đôNhững câu chuyện sống động của nhân chứng và trưng bày “Vang mãi khúc khải hoàn” đưa người xem ngược dòng thời gian, sống lại ký ức hào hùng của Thủ đô qua nhiều giai đoạn lịch sử.
Cuộc thi ảnh "Màu cờ tôi yêu" nhận tác phẩm dự thi đến hết ngày 10/10Hơn 1.000 tác phẩm với gần 5.000 ảnh đã được độc giả trên cả nước gửi về tham dự cuộc thi ảnh "Màu cờ tôi yêu" do báo Dân trí tổ chức. BTC tiếp tục nhận tác phẩm dự thi đến hết ngày 10/10 tới đây.
Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ảnh "Màu cờ tôi yêu"Cuộc thi "Màu cờ tôi yêu" là dịp để mỗi người dân lan tỏa tình yêu quê hương đất nước, ghi lại những khoảnh khắc đẹp, chân thực và cảm xúc bên lá cờ đỏ sao vàng.
Cơ cấu giải thưởng cuộc thi ảnh “Màu cờ tôi yêu”Cuộc thi ảnh “Màu cờ tôi yêu”có cơ cấu giải thưởng hấp dẫn. Nhiều giải thưởng giá trị sẽ được trao cho các tác phẩm xuất sắc phản ánh tình yêu quê hương đất nước, ghi lại những khoảnh khắc đẹp, chân thực và cảm xúc bên lá cờ đỏ sao vàng.
Quán cà phê ở TPHCM rực rỡ cờ hoa, "tung chiêu" vẽ nón lá hút khách dịp 2/9Cận kề lễ Quốc khánh 2/9, không khí rộn ràng lan tỏa khắp các tuyến đường, hàng quán ở TPHCM. Tại một quán cà phê, hoạt động vẽ nón lá với chủ đề Tổ quốc thu hút nhiều người trẻ.
Người dân "đi bão" dừng đèn đỏ đều tăm tắp, nhắc nhau đội mũ bảo hiểmHàng vạn người dân ở Hà Nội đổ ra đường "đi bão" sau chiến thắng của U22 Việt Nam, nhưng vẫn chấp hành tốt luật lệ giao thông.