Cựu Đại tá Phùng Anh Lê: Nếu tuyên tôi có tội, tôi sẽ kêu oan tới lúc chết"Nếu tòa tuyên tôi có tội, tôi sẽ chống án kêu oan, đến lúc nào tôi không làm được nữa, thậm chí tới lúc chết. Lúc chết tôi sẽ di chúc cho vợ con tôi phải kêu oan cho tôi bằng được".
Người đàn ông miền Tây hết mù, hết câm sau khi… chết đi sống lại?Ông Nguyễn Văn Bé (76 tuổi, ở Cần Thơ) bị câm, mù suốt 24 năm cho đến một ngày ông ngất rồi chết lâm sàng, tỉnh lại có thể nói và nhìn thấy đường.
Từ vị giám đốc thành bảo vệ sau vụ oan sai gần 1 thập kỷSau gần 10 năm bị oan sai, ông Đỗ Văn Hùng được đình chỉ. Suốt 1 thập kỷ gia đình ông này chịu nhiều nỗi đau, tán gia bại sản khi từ một giám đốc công ty nay thành một bảo vệ.
Nga đồng loạt tấn công nhiều mục tiêu ở Ukraine trong đêmTrong số các mục tiêu ở Ukraine bị tên lửa Nga tấn công có một tòa nhà 5 tầng và một cơ sở hạ tầng năng lượng tại Poltava.
Chủ quán karaoke An Phú lĩnh 8 năm tùÔng Lê Anh Xuân trong quá trình xây dựng, kinh doanh quán karaoke An Phú đã không thực hiện đầy đủ các quy định về phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn.
Tử hình kẻ đốt nhà bạn gái khiến 2 người tử vong ở TPHCMTheo HĐXX, hành vi của bị cáo Hầu phạm vào tội giết người thuộc trường hợp giết 2 người trở lên, giết người dưới 16 tuổi, có tính chất côn đồ nên áp dụng mức án tử hình.
Ấm áp ngày Tết ở "xóm chạy thận"Những ngày Tết, cuộc sống của bệnh nhân ở "xóm chạy thận" ấm áp hơn vì sự quan tâm của các ban, ngành, nhà hảo tâm bằng những món quà cùng lời chúc đầy ắp tình thương.
Đề nghị phạt chủ quán karaoke An Phú 5-6 năm tùĐại diện VKS xác định cáo trạng truy tố các bị cáo là đúng người, đúng tội, không oan sai và đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Anh Xuân mức án 5-6 năm tù.
Từ vụ án phóng hỏa quán cà phê: Lửa sân siKẻ thủ ác phải đền tội theo pháp luật. Không thể nào khác được. Nhưng với những người đã nằm xuống một cách oan khuất và gia đình, người thân của họ thì giờ đây không gì có thể bù đắp được.
Vợ ông Mưu Quý Sường kể lại hành trình kêu oan cho chồng tội "giết vợ cũ""Trước lúc mất, chồng tôi thều thào nói chưa được minh oan nên muốn vợ, con tiếp tục đi đòi lại công bằng cho mình", bà Vi Thị Cú (vợ của ông Mưu Quý Sường - người từng bị tù oan hơn 7 năm), kể lại.
"Cô đồng bổ cau" liên tục kêu oan, đòi minh oan cho họ Trương9h sáng 21/8, bị cáo Trương Thị Hương (được biết đến với danh xưng "Cô đồng bổ cau") được dẫn giải đến tòa. Theo quan sát, bị cáo luôn mỉm cười, tỏ thái độ có phần thách thức và liên tục kêu oan.
Dùng cờ lê đánh chết bạn thuyền vì mâu thuẫn trong lúc bắt cáTrong lúc cùng nhau đánh bắt cá, Nam và Tâm phát sinh mâu thuẫn rồi cãi nhau, Tâm tát Nam 1 cái. Chỉ vì vậy mà Nam ghi thù, đến tối Nam lấy 1 chiếc cờ lê đánh vào đầu anh Tâm khiến nạn nhân tử vong.