Bị ngồi tù oan 8 năm, doanh nhân treo thưởng 1,8 tỷ đồng để tìm hung thủ
(Dân trí) - Ngồi tù oan sau 8 năm, anh Trần Thế Giang ở Sơn Đông (Trung Quốc) vừa treo thưởng 500.000 tệ (1,8 tỷ đồng) cho người tìm ra hung thủ thực sự khiến bản thân bị oan uổng suốt thời gian dài.
Từ doanh nhân trẻ thành tử tù bị kết án oan
Cuối những năm 1990, Trần Thế Giang là hình mẫu thanh niên ưu tú trong làng ở thị trấn Thôn Lý, thành phố Phong Lai (nay là khu Phong Lai, Yên Đài, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc).
Khởi nghiệp sớm, năm 18 tuổi anh đã sở hữu điện thoại và ô tô. Tới tháng 2/1998, anh thành lập một nhà máy sản xuất nước giải khát với quy mô hơn 70 công nhân.
"Tôi bận tới mức có lúc 2 ngày 2 đêm không ngủ", anh kể.

Ngày 2/12/1998, bà Từ Mỹ Chi, 56 tuổi, sống cùng thôn bị sát hại ở nhà riêng. Anh Giang thời điểm đó 22 tuổi bị xác định là hung thủ với lý do động cơ gây án là tài chính.
Dù luôn khẳng định vô tội, anh Giang vẫn bị kết án tội giết người và cướp tài sản. Tòa án Yên Đài thời điểm đó cho rằng, Giang vì thiếu tiền mở xưởng gỗ nên định cướp tiền của chồng nạn nhân vốn là thủ quỹ của thôn và sát hại bà Chi. Do không cướp được nên hung thủ đã bỏ trốn.
Tháng 3/2001, Giang bị tuyên án tử hình hoãn thi hành. Sau khi kháng cáo, Tòa án cấp cao Sơn Đông y án vào tháng 7/2001. Đến tháng 10/2003, lần xử thứ 3 giảm án xuống tù chung thân, nhưng Giang vẫn không chấp nhận.
Gia đình tan nát, mẹ kiên trì kêu oan suốt 8 năm
Mẹ anh, bà Quách Ngọc Hương luôn tin tưởng con mình vô tội. Thấy con gặp nạn, bà bán hết nhà xưởng, ôm tập tài liệu chạy khắp nơi suốt 8 năm để kêu oan.
Tổng cộng bà đi hơn 80.000km, nộp đơn kêu cứu hàng trăm lần. Cuối cùng, vào ngày 18/4/2006, Tòa án Cấp cao Sơn Đông tuyên án Trần Thế Giang vô tội. Kết quả điều tra lại thừa nhận Giang có bằng chứng ngoại phạm, quần áo không dính máu, và hung khí chưa từng được tìm thấy.
Anh được tuyên án vô tội và trả tự do sau 8 năm ngồi tù oan.

Vụ việc được Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc đưa tin. Giang nhận khoản bồi thường gần 200.000 tệ (hơn 550 triệu đồng). Trong quyết định bồi thường, đại diện Tòa án gọi 2.691 ngày ngồi tù oan của Giang là "giam giữ sai trái" đồng thời cam kết phục hồi danh dự cho anh.
Tái khởi nghiệp thành triệu phú, treo thưởng 1,8 tỷ đồng
Bước ra khỏi trại giam năm 30 tuổi, Giang suy sụp khi thừa nhận cuộc sống không thể trở lại bình thường như trước.
"Tôi vẫn bị nhìn bằng ánh mắt nghi ngờ. Để chứng minh bản thân là người tốt, tôi chỉ biết vùi đầu vào công việc", anh nói.
Nửa năm sau khi ra tù, Giang lập gia đình. Sau đó, hai vợ chồng đưa con rời khỏi làng và phiêu bạt khắp nơi, làm đủ nghề để kiếm sống.
Năm 2015, anh sáng chế ra loại bồn cầu không chân phù hợp ở nông thôn. Ý tưởng xuất phát từ những ngày anh sống thiếu thốn trong tù. 4 năm đầu gần như không có đơn hàng.
Tới năm 2019, sản phẩm đạt nhiều giải thưởng khiến công ty khởi sắc. Hiện anh là chủ một công ty công nghệ với vốn đăng ký 20 triệu tệ (hơn 70 tỷ đồng), chuyên thiết kế và nghiên cứu bồn cầu thông minh.
Công ty anh được công nhận là doanh nghiệp công nghệ cao của thành phố Thanh Đảo, đạt nhiều giải thưởng trong và ngoài nước. Trong đó có giải vàng về thiết kế công nghiệp ở thành phố Thanh Đảo và giải xuất sắc của Red Dot (Đức). Năm 2022, công trình nghiên cứu cải tạo nhà vệ sinh nông thôn đạt giải nhất của Bộ Nông nghiệp Trung Quốc.
"Tôi dùng cả đời để chứng minh mình là người tốt - một doanh nhân sống chết vì sự nghiệp. Tôi không phải là hung thủ", anh nói.
Dù đã thành công, nhưng câu hỏi “ai là hung thủ thật sự” vẫn khiến gia đình anh đau đáu. Sau khi con được minh oan, mẹ anh, bà Hương vẫn tiếp tục thu thập manh mối và gửi đơn mỗi năm, mong cảnh sát phá được vụ án.
Từ tháng 1 năm nay, anh Giang bắt đầu in tờ rơi, đăng thông tin treo thưởng trên mạng xã hội. Cụ thể, với bất cứ ai chứng minh và tìm ra hung thủ thực sự của vụ án năm xưa sẽ được thưởng nóng 500.000 tệ (1,8 tỷ đồng).
Vụ việc khiến nhiều người dân, chuyên gia và truyền thông chú ý. Cuối tháng 5 vừa qua, công an khu Phong Lai gọi điện thông báo với bà Hương rằng, vụ án vừa được điều tra trở lại.
Vụ án kéo dài suốt 27 năm nhưng chưa tìm được hung thủ hiện nhận được sự quan tâm của dư luận nước này.










