Khắc khoải “Về miền ký ức”Với gần 20 ca khúc ở nhiều thể loại như dân gian, trữ tình, nhạc nhẹ, bolero, tác giả Lê Xuân Bắc đưa người yêu nhạc trở về những miền ký ức mà mỗi người đều lưu giữ trong tâm hồn.
Thêm một ca khúc hay về Hà Nội bước ra từ phim"Hà Nội ơi thương nhớ" của nhạc sĩ Lê Anh Dũng kể về Hà Nội với cảm xúc tự nhiên, gần gũi, đó là hình ảnh “chiều bến nước soi bóng đôi bờ”, “Tháp Bút gieo thơ”, “hương hoa sữa trong gió heo may”.
Họa sĩ Phan Ngọc Khuê: 40 năm miệt mài dệt họa di sản dân tộcVới 50 tác phẩm trải dài qua bốn thập kỷ, họa sĩ Phan Ngọc Khuê không chỉ vẽ nên vẻ đẹp của các dân tộc mà còn gửi gắm lòng tri ân sâu sắc tới người vợ và gia đình mình.
Những tấm lòng khắc khoải hướng về miền TrungHơn bao giờ hết, đây là lúc chúng ta phải chạy đua với thời gian để giảm thiểu thiệt hại do mưa lũ gây ra, hướng về đồng bào trong cơn hoạn nạn.
Lo bão lũ, sinh viên khắc khoải cuộc gọi: "Nhà mình ổn không?"Mỗi khi miền Trung oằn mình trong bão lũ, ở nơi giảng đường xa xôi, những cuộc gọi “nhà mình vẫn ổn” trở thành niềm an ủi lớn nhất của sinh viên.
Bà mẹ đất thép tự tay chôn con, đau đớn chứng kiến con gái "chết 2 lần"Mộ con gái đầu lòng vừa được lấp đất thì bom dội xuống tan hoang, Mẹ Việt Nam anh hùng Lương Thị Miền đau đớn như chứng kiến con "chết thêm lần nữa".
Liệt sỹ "trở về" qua những bức ảnh từ ký ức người thânHơn nửa thế kỷ không có lấy một bức ảnh để thờ, ký ức và tình thân đã đưa liệt sỹ Dương Đình Minh trở về với gia đình trong một bức chân dung phục dựng đầy xúc động.
Nam Long II Central Lake: Điểm hẹn lễ hội cuối năm tại Cần ThơĐô thị đáng sống là không gian lưu trữ ký ức - nơi mỗi mùa đi qua lại bồi đắp thêm những kỷ niệm đẹp cho cộng đồng cư dân. Với người dân Cần Thơ, Nam Long II Central Lake đang dần trở thành điểm hẹn quen thuộc như thế.
Bị bắt cóc 21 năm, chàng trai cắt quan hệ với cha mẹ nuôi để làm việc nàyBị bắt cóc từ năm 4 tuổi và được đoàn tụ với cha mẹ ruột sau hơn 20 năm xa cách, chàng trai Trung Quốc quyết định cắt đứt mọi quan hệ với cha mẹ nuôi là người có công nuôi dưỡng anh trưởng thành.
Tranh luận không có Táo quân 2026: Có nên khép lại “đặc sản giao thừa”?Sau khi Dân trí đăng tải bài viết “Giao thừa Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 sẽ không có “Táo quân”?", chủ đề này nhanh chóng trở thành tâm điểm tranh luận.
Thủ phủ hoa miền Tây cung cấp hơn 15 triệu sản phẩm mỗi nămĐó là chia sẻ của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp khẳng định vị thế, tiềm lực kinh tế của Làng hoa Sa Đéc, thủ phủ với hơn 2.000 chủng hoa, cung cấp trên 15 triệu sản phẩm/năm, phân phối khắp cả nước.
"Khát vọng hòa bình": Triển lãm tái hiện hào khí Điện Biên Phủ trên khôngNhững cựu chiến binh và người xem được đưa trở về cuối năm 1972, khi miền Bắc hứng chịu không kích dữ dội, qua đó cảm nhận tinh thần quả cảm, sự hy sinh và khát vọng hòa bình của dân tộc.