02:25Thú vị, chú gà không ăn thóc, thích ngủ trên võngChú gà tre hơn 2 tuổi của gia đình chị Ngân không ăn lúa hay gạo trắng mà chỉ gạo lứt và hạt hướng dương . Đặc biệt gà rất dạn dĩ, thích ngủ ngữa trên võng nhưng hay giận hờn.
Thú vị chú gà không ăn thóc, thích ngủ võng ở Đồng ThápChú gà tre hơn 2 tuổi của gia đình chị Ngân không ăn lúa hay gạo trắng mà chỉ ăn gạo lứt và hạt hướng dương. Đặc biệt gà rất dạn dĩ,thích nằm ngửa trên võng để ngủ nhưng hay giận hờn.
Trải nghiệm chăn vịt ở Việt Nam, 2 khách Tây xăm hình vịt lên chân gây sốtSau trải nghiệm chăn vịt tại Việt Nam, hai du khách Tây gây chú ý khi xăm hình chú vịt lên chân để lưu giữ kỷ niệm đáng nhớ.
Mã số 5747: Cụ bà sống cô độc đau khổ khi chứng kiến nhà bị lũ đánh sậpTrở về sau những ngày đi tránh lũ, cụ Bộ xót xa, đau khổ khi căn nhà đã sập hoàn toàn. Tài sản cũng chẳng còn gì ngoài bao thóc ngâm nước đen sì và vài thứ đồ gia dụng đã thành phế liệu.
NSƯT Hải Điệp phim "Chuyện nhà Mộc" qua đờiNghệ sĩ Hải Điệp, người đóng vai ông bố trong phim "Chuyện nhà Mộc", vừa qua đời ở tuổi 84.
Nông dân Bắc Ninh tất bật gặt lúa non chạy lũ lịch sửThấy nước lũ cuồn cuộn đổ về, tràn vào cánh đồng nên nhiều người dân tại các thôn Đông Thắm, Tây Lò, Bến Phà (xã Tiên Lục, Bắc Ninh) đã khẩn trương gặt lúa non để chạy lũ lịch sử.
Toa tàu Hà Nội đưa khách “xuyên không” về ăn phở, uống cà phê thời bao cấpNhững chuyến tàu đặc biệt này không chở khách, mà "chở" ký ức, lịch sử và văn hóa của Thủ đô, mang đến cách tiếp cận mới mẻ, gần gũi để di sản Hà Nội hòa vào nhịp sống đô thị đương đại.
Mã số 5751: “Con chỉ mong khỏi bệnh và có chiếc bàn chắc chắn để yên tâm học bài”Đó là mong ước của bé Thanh Thúy học lớp 3, mắc bệnh thận từ khi 2 tuổi. Để có tiền chữa bệnh cho con, bố mẹ phải mưu sinh ở xa, Thúy và em trai sống cùng bà nội nghèo nơi vùng cao Điện Biên.
Bỏ bạn trai đại gia để yêu chàng tiến sĩ, tôi hoảng sợ sau 40 ngày hẹn hòTin nhắn nặc danh đã giáng cho tôi một đòn chí mạng, giúp tôi kịp tỉnh ngộ trước khi mắc bẫy.
Ngày Tết trong căn phòng trọ 5m2 của mẹ lao công đem con 2 tuổi đi dọn rácMấy ngày Tết, trong khi các bạn cùng trang lứa thích thú diện đồ mới, đi chơi đây đó, thì niềm vui của bé Thóc, đơn giản là được đi làm cùng mẹ.
Dầu ăn chăn nuôi "hô biến" thành cho người: Nguy hiểm thế nào?Dầu ăn dành cho chăn nuôi bị "hô biến" thành thực phẩm cho người, len lỏi vào bếp ăn tập thể, quán ăn. Vụ việc gây lo ngại vì loại dầu này khó phân biệt và có thể ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe.
Người phụ nữ khó khăn, mơ ước tấm thẻ BHYT cho 2 đứa cháu đáng thươngNói đến chiếc thẻ BHYT đầu năm học mới, bà Vi Thị Ý (60 tuổi) bật khóc. Bà bảo, hoàn cảnh gia đình bà muốn có được chiếc thẻ BHYT cho đứa cháu tội nghiệp, ông bà phải bán đi 3 bao thóc.