Người mẹ ở bên thi thể con suốt 3 ngày tại Bình DươngBà Thạch Thị H. phát hiện con trai không còn thở nhưng không biết thông báo cho ai. Gần 3 ngày sau, có người đi ngang qua và bà H. gọi lại báo tin.
Ăn cơm nhà bạn trai một lần, từ đó tôi không bao giờ đến nữaKhi anh nói những lời đó, tình cảm tôi dành cho anh bấy lâu bỗng tan biến hệt như bong bóng xà phòng. Cả dịp Tết, tôi trốn về quê ngoại.
Hà Nội: Thuyền đạp vịt, thùng xốp tự chế bon bon... bơi trên phốTrước cảnh ngập sâu trong nước lũ tại nhiều khu vực của thủ đô, người dân Hà Nội sáng tạo, tận dụng những vật dụng tại chỗ để di chuyển khi nhiều tuyến phố đã thành sông.
Bánh kẹo, đồ ăn nhanh chất cao "như núi" ở bãi rác xã La PhùTại bãi rác tự phát của xã La Phù, Hoài Đức, Hà Nội, hàng tấn bánh kẹo, đồ ăn nhanh bị vứt bỏ, chất cao "như núi", làm ảnh hưởng đến môi trường và việc đi lại của người dân.
Hà Nội: Quán bánh rán thu 50 triệu đồng/ngày, khách xếp hàng chờ muaQuán bánh rán truyền thống trên phố Thái Thịnh (Đống Đa, Hà Nội) mỗi ngày bán 7.000-10.000 chiếc bánh, thu trung bình 50 triệu đồng/ngày.
Mưa lớn gây ngập nặng, đổ cây và trụ điện ở Bình PhướcMưa lớn kéo dài khiến tuyến đường quốc lộ 14C, cầu Đắk Ơ nối 2 xã Đắk Ơ và xã Bù Gia Mập huyện Bù Gia Mập và thị xã Phước Long (Bình Phước) bị ngập nặng, đổ cây và trụ điện.
Dân khốn khổ vì đường hết thời gian thi công vẫn chưa hoàn thành nổi 1m!Dự kiến sau 6 tháng khởi công con đường sẽ hoàn thành, nhưng đến nay đã hết thời gian nhà thầu vẫn không thể hoàn thành nổi 1m đường.
Bỏ 750.000 đồng khởi nghiệp đan len, cô gái có thu nhập như mơBằng sự khéo léo, chị Tuyền biến những cuộn len đơn giản thành đủ loại gấu bông đặc sắc. Các sản phẩm của cô có giá từ vài chục nghìn đến hơn 4 triệu đồng, được ưa chuộng cả trong lẫn ngoài nước.
Người dân chi tiền triệu, dùng xe kéo lễ cầu công danh ở ngôi đền 400 tuổiVới mỗi mâm lễ 1-3 triệu đồng, các cơ sở kinh doanh dịch vụ trước cổng đền ông Hoàng Mười "bao" vận chuyển, dâng cúng và hóa vàng cho du khách. Lễ được vận chuyển vào đền bằng xe kéo hoặc xe điện.
Cống thoát nước như bức tường chắn nhà dân với quốc lộVì không có mặt bằng, đơn vị thi công quốc lộ 14E, tỉnh Quảng Nam làm ống cống thoát nước cao đến nửa nhà, dân muốn ra đường phải bắc thang, nhiều người lo lắng nếu có mưa sẽ ngập úng.
Hơn 700 người diễu hành tại Lễ hội Nghinh Ông Quan Thánh Đế Quân tuần duSáng 9/2, tại Hội quán Nghĩa An (quận 5, TPHCM) diễn ra Lễ hội Nghinh Ông Quan Thánh Đế Quân tuần du thu hút hàng trăm người tham gia diễu hành, khởi đầu chuỗi hoạt động của Tết Nguyên tiêu 2025.
Cặp "giếng tiên" chưa bao giờ cạn và câu chuyện kỳ bí rắn thần trả ơnỞ một xã vùng cao Thanh Hóa có cặp giếng quanh năm không bao giờ cạn, được dân làng xem như "báu vật". Cặp giếng này còn được gọi là "giếng tiên" gắn với truyền thuyết rắn thần trả ơn.