Cụ bà 85 tuổi, mùa đông năm nay không sợ rét nữa rồi!Cụ Lê Thị Hòa (85 tuổi) chưa bao giờ biết đến một mùa đông ấm áp. Cụ sinh được 3 người con thì đều bị tật nguyền do di truyền từ người cha nhiễm chất độc da cam. Chồng cùng 2 người con đã qua đời. Cụ một mình nuôi người con tật nguyền còn lại trong ngôi nhà rách nát, giờ được bạn đọc Dân trí xây tặng ngôi nhà, cụ mừng lắm!
Hà Nội rét 10 độ C, các "nàng thơ" dậy từ 4h diện áo váy chụp ảnh ở hồ GươmThời tiết sáng 13/1 tại Hà Nội dao động 8-10 độ C, trời rét đậm, nhưng từ 4h nhiều bạn trẻ đã chuẩn bị đạo cụ, xúng xính áo váy đến khu vực hồ Hoàn Kiếm để chụp ảnh không khí Tết Nguyên đán.
Đến chúc Tết nhà sếp, tôi chết lặng khi thấy vợ và con gái anh ấyLúc chúng tôi đang trò chuyện vui vẻ, vợ và con gái sếp đi chơi về. Khi chị ấy dắt con bước vào nhà, mỉm cười chào chồng và chào khách, tim tôi bỗng như ngừng đập mấy nhịp.
Mã số 5447: Mẹ tàn tật chăm con nằm liệt giường "mơ Tết" trong căn nhà sắp sậpSau vụ tai nạn, bà Đào Thị Loan phải nhờ đến 2 cái nạng mới có thể di chuyển. Họa vô đơn chí, con trai của bà gặp biến cố, phải nằm liệt giường.
Nghe lời bố gọi qua camera, con gái đã lấy chồng liền tức tốc về nhàQua camera, Vân Anh nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng cùng ánh mắt mong chờ của bố nên nhờ chồng trông hai con, tức tốc về nhà.
Công nhân "làm cả năm không dư đồng nào", đội rét 5 giờ chạy xe máy về quêTiếc gần 1 triệu đồng đi xe khách, vợ chồng công nhân làm việc ở Khu công nghiệp Thăng Long (Hà Nội) quyết định di chuyển bằng xe máy vượt gần 200km trở về quê đón Tết.
Ba ngày rét đậm bán hết bay 1.000 chiếc áo phao, thu về tiền tỷMất ăn mất ngủ vì lô áo béo 1.500 chiếc nhập về từ đầu đông nhưng ế hàng, song chị Hoài không ngờ, chỉ trong 3 ngày Hà Nội bước vào đợt rét đậm chị bán hết bay 1.000 chiếc áo phao béo, thu về hàng tỷ đồng.
Cảnh trái ngược TPHCM - Hà Nội: Nơi nắng rát mặt, chỗ khốn khổ vì rét buốtThu nhập của chị Thoa giảm hẳn một nửa do mưa rét. Người phụ nữ này phải tằn tiện từng đồng lẻ. Trong khi đó ở TPHCM, nhiều người phải chi hàng trăm nghìn đồng mỗi ngày để "trốn" nóng.
Tiểu thương thấp thỏm trông hoa Tết những đêm rét kỷ lục tại Hà NộiBất chấp thời tiết rét buốt, nhiều tiểu thương vẫn đốt lửa, dựng lều bạt, mang theo chăn màn bếp núc để tiện canh giữ những chậu hoa, cây cảnh ngoài vỉa hè vì sợ mất trộm.
Người cảnh vệ và ký ức được Bác Hồ "giải cứu" khỏi hố công sựTrong đêm mưa rét, người lính trẻ Ngô Văn Núi trượt chân ngã xuống hố công sự. Loay hoay mãi không thoát được, chiến sĩ Núi bất ngờ khi thấy Bác xuất hiện với chân trần áo mỏng, đưa tay kéo anh lên...
Nông dân ngoại thành bì bõm lội ruộng cấy lúa trong giá rét thấu xươngNgười làm nông nghiệp ở ngoại thành Hà Nội đang rất vất vả chống lại giá rét thấu xương. Đồng đã có nước, bà con lội ruộng nhổ mạ, cấy lúa, làm đất cho kịp vụ lúa xuân.
Người lao động Thủ đô đốt lửa sưởi ấm trong cái lạnh tê buốt dịp Tết Dương lịchTừ ngày 28, sáng ngày 29/12 tại Hà Nội, thời tiết xuất hiện mưa phùn dưới nền nhiệt trên 10 độ C khiến người dân phải chịu cảnh rét mướt khiến ai cũng ngao ngán. Rất nhiều người dân phải lao động ngoài trời đã đốt lửa sưởi ấm xua tan giá lạnh.