“Khát” nhân công hái cà phêMới vào đầu mùa thu hoạch nhưng người trồng cà phê ở các huyện ở tỉnh Đăk Nông đã bắt đầu chạy đôn chạy đáo để tìm nhân công thu hoạch. Nhiều vườn cà phê đã chín rộ nhưng không ít nhà vườn vẫn chưa tìm được nhân công thu hái.
Dân trồng cà phê “khóc ròng” vì mất mùa, “khát” nhân côngGần một năm chăm sóc, nhưng vụ cà phê năm nay lại rơi vào “thảm cảnh” mất mùa nặng nề. Nghịch lý hơn, năng suất giảm mạnh, trong khi đó công nhân hái cà phê lại khan hiếm, đắt đỏ…điều này khiến nhiều nông dân rơi vào cảnh “trắng tay” sau một mùa cà phê.
Nhà vườn Gia Lai "chạy đua" tuyển nhân công hái cà phêNăm nay, giá cà phê tăng cao, nhà vườn Gia Lai đang rất "khát" nhân công chạy đua thu hái hết cà phê để kịp bán ngay từ đầu vụ.
Xôn xao “chợ” lao động thời vụ cuối nămThời điểm cuối năm là dịp các doanh nghiệp “khát” nhân công nhất. Đây cũng là lúc giới sinh viên dễ kiếm tiền bằng công việc thời vụ. Nhiều nông dân cũng tranh thủ lên thành phố làm giúp việc tại các gia đình công chức với khoản lương khá hậu hĩnh dịp giáp Tết.
Những người phụ nữ nhặt rác “không thích làm giàu”Sống ở nơi rất “khát” nhân công hái cà phê với tiền công từ 100 nghìn/ngày trở lên, những người phụ nữ như chị H’rú vẫn thích đi... nhặt rác, kiếm vài đồng bạc lẻ. Họ lý giải hồn nhiên: “Mình có phải người Kinh đâu mà làm giàu” (!)
Chú chó mang về 700 triệu đồng cho chủ chỉ trong 3 ngày nhờ điều ít ngờChỉ bằng nghề giúp khách vận chuyển hành lý, chú chó Hakimi tại một khu nhà nghỉ ở Lệ Giang (Trung Quốc) gây sốt tới mức chỉ trong 3 ngày mang về tổng doanh thu 200.000 tệ (khoảng 700 triệu đồng).
Khai mạc Ngày thơ Việt Nam "Tổ quốc bay lên"Tối 12/2, Ngày thơ Việt Nam lần thứ 23 với chủ đề "Tổ quốc bay lên" chính thức được khai mạc. Chương trình gửi đến thông điệp về hòa bình, về cái đẹp và khát vọng sống chân chính của dân tộc.
Nữ nhân viên ngân hàng gác công việc, tình nguyện tòng quânTrịnh Khánh Hòa làm nhân viên ngân hàng tại thành phố Vinh, Nghệ An với mức thu nhập khá cao. Tuy nhiên, cô gái đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ để được khoác lên mình màu áo lính.
Bỏ lương nghìn USD ở trời Tây, tiến sĩ về nước dạy dinh dưỡngCầm tấm bằng tiến sĩ từ Thụy Sỹ, TS Lê Ngọc An bỏ lại lời đề nghị làm việc với mức lương nghìn USD mỗi tháng, vội về nước theo đuổi khao khát cống hiến, lan tỏa giá trị theo hướng riêng.
Bà con dân tộc xúc động tiễn con, em lên đường nhập ngũSáng 15/2, thị xã Mộc Châu (Sơn La) đã tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2025 trong không khí trang nghiêm, đông đảo người thân, gia đình đến tiễn các thanh niên lên đường nhập ngũ.
Công diễn vở nhạc kịch "Khát vọng đỏ"Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội phối hợp với Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam dàn dựng vở nhạc kịch "Khát vọng đỏ" về đề tài người lính.
Động lực tăng trưởng kinh tế hai con số trong kỷ nguyên mớiKhi mục tiêu xây dựng một Việt Nam hùng cường trở thành khát vọng cháy bỏng, trên dưới đồng lòng, thì mọi khó khăn, trở ngại, mọi chông gai, phức tạp sẽ được hóa giải.