Chủ quán cà phê "khóc ròng": Khách ngồi cả ngày chỉ gọi ly 30.000 đồngTình trạng người làm việc tự do ngồi ở quán cà phê làm việc cả ngày nhưng chỉ gọi ly nước vài chục nghìn đồng khiến các chủ quán than thở, cho rằng doanh thu không đủ chi phí điều hòa, điện, nước.
Loài hoa khổng lồ có mùi thối nhất thế giới ở MalaysiaHáo hức tới Malaysia ngắm loài hoa Rafflesia lớn nhất thế giới nhưng nhiều du khách cảm thấy ám ảnh với mùi hôi như mùi xác thối tỏa ra.
Lỗ vì khách ngồi 8 giờ gọi ly nước 20.000 đồng, chủ quán tìm cách "đuổi"Khách ngồi liên tục nhiều tiếng đồng hồ sau khi gọi 1 ly nước khiến nhiều chủ quán cà phê rơi vào tình huống khó xử.
Khu rừng cổ đại từ thời khủng long chỉ cách đô thị sầm uất một đoạn lái xeGiới chuyên gia vừa xác nhận sự tồn tại của khu rừng cổ đại lâu đời nhất thế giới thậm chí cùng thời với khủng long chỉ nằm cách thành phố New York (Mỹ) một đoạn lái xe ngắn.
"Cụ sanh" có bộ rễ ôm trọn 3 tảng đá lớnXã Giai Xuân, huyện Tân Kỳ (Nghệ An) trở thành điểm du lịch, thu hút du khách đến tham quan cây sanh có tuổi đời nghìn năm, mọc trên 3 tảng đá hoa cương.
Bi hài cảnh lội bùn, ngồi xe tự chế đến "biển vô cực" Thái BìnhNhiều du khách chọn cách soi đèn lội bùn, sử dụng dịch vụ xe tự chế để kịp ngắm bình minh trên "biển vô cực" ở Thái Bình trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5.
Nỗi khổ ngày nghỉ lễ: Hỏi 10 khách sạn vẫn không tìm được phòng nghỉSau khi tắm biển, ăn uống, chị Thanh bốc máy đặt phòng nghỉ cho cả nhà nhưng gọi đến 10 khách sạn, nhà nghỉ trong khu vực, câu trả lời chung là "hết phòng".
Bún mọc vỉa hè Hà Nội gần 30 năm, chủ quán "nặn" tới đâu bán tới đóQuán bún mọc măng tiết của bà Nguyễn Thị Tính nằm ở phố Cầu Đông (Hà Nội) bán khoảng 400 bát mỗi ngày.
Quán cà phê nổi tiếng đuổi khéo khách vì ngồi lâu: Cần cách ứng xử tế nhị!Dư luận đang không ngừng xôn xao bàn tán về việc một khách hàng đòi tẩy chay chuỗi cà phê lớn Highlands Coffee sau khi nhân viên quán đuổi khéo khách vì đã ngồi quá 60 phút mà không gọi thêm đồ.
"Lão mai" trăm tuổi được hét giá 3 tỷ đồng… suốt 10 năm vẫn "ế"Cây mai có tuổi đời hơn 100 năm tuổi được đưa từ Gia Lai xuống chợ hoa Tết Đà Nẵng chào giá 3 tỷ đồng. Đây là lần thứ 10, cây mai cổ thụ này xuống phố nhưng vẫn ế.
Cung lễ hội tại "đất vàng" giữa thành Vinh hoang tàn, nhếch nhácCung lễ hội xây dựng ở vị trí đắc địa, được ví như là "trái tim" của thành phố Vinh, Nghệ An. Nơi đây từng là biểu tượng cho sự phồn thịnh của thành phố với nửa triệu dân.
Chuyên gia nói gì về vườn nấm "khủng" ở Huế?Nấm tại vườn khi đủ lớn có đường kính từ 35 đến 40cm, cao khoảng 20cm và nặng từ 2 đến 2,5kg. Nấm mọc nhiều tại vườn trồng cây bưởi thanh Trà của ông Đặng Sau (đường Lương Quán, phường Thủy Biều, TP Huế).