Thực hư thông tin trường kêu gọi phụ huynh đóng tiền triệu làm sân cỏMột phụ huynh đăng tải lên mạng xã hội thông tin trường mầm non công ở Hà Nội kêu gọi đóng góp tối thiểu 1 triệu đồng/con để làm lại thảm cỏ sân chơi.
TPHCM: Dịch bệnh khó khăn, trường không được kêu gọi phụ huynh đóng tiềnNhằm giảm áp lực tài chính cho phụ huynh trong tình hình dịch bệnh, Sở GD-ĐT TPHCM yêu cầu các trường không được kêu gọi, vận động phụ huynh bất cứ hình thức nào trong học kỳ 1.
"Cô giáo xin laptop" và loạt vụ việc tiền trường mang danh tri ân thầy côCô giáo T.P.H., giáo viên tại Trường Tiểu học Chương Dương, quận 1, TPHCM xin phụ huynh tiền mua laptop cá nhân là một trong những vụ việc gây tranh cãi về vấn đề tiền trường trong năm qua.
Xã hội hóa bị lợi dụng, đến laptop của giáo viên cũng gọi "phụ huynh ơi"Xin tiền phụ huynh mua laptop cho mình, cô giáo tiểu học ngay giữa trung tâm TPHCM lý giải là do "nghĩ đến xã hội hóa giáo dục".
Loạn "mùa thu", nhiều phụ huynh ức chế nhưng không dám nóiMùa thu ở đây không phải là một trong bốn mùa của năm mà là cách ví von của nhiều phụ huynh về tình trạng lạm thu thường "nóng lên" mỗi dịp đầu năm học mới.
Yêu cầu dừng kêu gọi phụ huynh đóng góp phụ cấp cho bảo mẫuMột số trường tiểu học ở thành phố Thủ Đức (TPHCM) đã kêu gọi phụ huynh hỗ trợ đóng góp phụ cấp tháng 8/2024 cho bảo mẫu sai quy định.
Vận động tiền tri ân 20/11: Giáo viên cũng nặng lòng...Chỉ một thời gian ngắn, tại TPHCM nhiều sự việc về kế hoạch dự chi liên quan đến chào mừng, tri ân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 kéo theo sự mệt mỏi, nặng nề cho chính những người thầy.
Nở rộ phong trào gửi thư ngỏ "xin tiền" cựu học sinh để tổ chức lễ kỷ niệmTình trạng nhiều trường học đua nhau tổ chức các lễ kỷ niệm ngày thành lập, ngày truyền thống rầm rộ, gửi "thư ngỏ" kêu gọi tiền hỗ trợ của cựu học sinh gây tốn kém, lãng phí diễn ra khá phổ biến.
Vụ lừa con nguy kịch ở Bệnh viện Chợ Rẫy: Mẹ òa khóc vì cuộc gọi "bất nhân"Sau khi nhận cuộc gọi báo con bị té cầu thang nguy kịch cần tiền mổ gấp, người mẹ vừa khóc, vừa gọi cho thân nhân ở gần Bệnh viện Chợ Rẫy nhờ đến xem tình hình cháu khẩn cấp.
Mẹ đơn thân cay xè mắt trước lời cô: "Lớp mình ủng hộ ít nhất trường..."Lớp vận động đóng góp ủng hộ đồng bào lũ lụt, chị Ngân cay xè mắt sau khi cô giáo của con nhắn nhủ: "Lớp mình ủng hộ ít nhất trường...".
Học sinh trích tiền ăn vặt, đập lợn tiết kiệm vì miền Bắc thân yêuNhiều học sinh tiểu học Hà Tĩnh đã đập lợn tiết kiệm, nhịn ăn vặt để ủng hộ đồng bào đang chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, lũ lụt. Một số em cũng gom sách vở, đồ dùng học tập cũ gửi ra miền Bắc.
Phụ huynh giật mình với thông báo thu 15 khoảnĐược giáo viên thông báo về các khoản đóng góp cho con đầu năm học, nhiều bậc cha mẹ ở Hậu Lộc (Thanh Hóa) giật mình vì quá nhiều khoản thu "khủng".