Những viên đá đầu tiên xuống tàu ra Trường SaSáng 14/9, tại cảng của Công ty hải sản Trường Sa (P.12, TP Vũng Tàu), những viên đá đầu tiên của bạn đọc Tuổi Trẻ ủng hộ cho chương trình “Góp đá xây Trường Sa” đã bắt đầu được bốc xếp xuống tàu Trường Sa 21.
Hậu thế của liệt sĩ Gạc Ma: "Con được đến bên bố thật rồi"Với anh Thế, Trường Sa không chỉ là một phần lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc mà còn là nơi bố anh mãi mãi nằm lại. Bố anh Thế là một trong 64 chiến sĩ Hải quân đã hy sinh ở Gạc Ma năm 1988.
Cựu binh Gạc Ma tri ân đồng đội bên mộ Anh hùng Trần Văn PhươngCác cựu binh Gạc Ma đã tụ họp về Quảng Bình, tổ chức lễ tri ân và tưởng nhớ Anh hùng, liệt sĩ Trần Văn Phương - Phó đảo trưởng đảo Gạc Ma cùng các đồng đội đã hy sinh năm 1988.
Trưng bày gần 200 tư liệu quý về chủ quyền biển đảoCác châu bản, mộc bản triều Nguyễn được trưng bày tại Bà Rịa - Vũng Tàu với nội dung khẳng định chủ quyền của Việt Nam với 2 quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa.
Lá thư cuối cùng của người chiến sĩ Gạc Ma8 ngày trước khi hy sinh trong cuộc chiến bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc ở Gạc Ma (14/3/1988), liệt sĩ Nguyễn Văn Phương đã viết thư động viên, chúc gia đình sản xuất tốt, thu nhiều thắng lợi.
U60 "toát mồ hôi" khi đi xin việc và những thông báo... lạ đờiTrên tin tuyển dụng, ông Đinh Doãn Phi Hải, giám đốc một công ty may ở TPHCM, thông báo không giới hạn độ tuổi, trình độ học vấn. Những công nhân 40, 50 tuổi vừa mất việc, vẫn được nhận vào làm.
Các danh mục diện "Tối mật" lĩnh vực tài nguyên, môi trườngBộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường được giao chủ trì, phối hợp với Bộ trưởng Bộ Công an hướng dẫn, kiểm tra việc thi hành quyết định danh mục bí mật nhà nước lĩnh vực tài nguyên, môi trường.
3 năm 2 lần bị sa thải "trong phút mốt", nhân sự đối diện... sóng thầnTrải qua hai lần bị sa thải đột ngột trong vòng 3 năm, Lê Anh Hào, 30 tuổi, một kỹ sư thiết kế game tại TPHCM chuẩn bị cho mình tâm thế có thể bị mất việc ngay lập tức.
Mùa xuân với Omachi, đón sức sống mới từ biển đảo Trường SaOmachi mang không khí mùa xuân rộn ràng từ đất liền ra biển đảo, gửi gắm niềm vui và sức sống đến với quân và dân huyện đảo Trường Sa. Một món quà nhỏ nhưng đong đầy tình cảm, kết nối đất liền với nơi đầu sóng ngọn gió.
Huyện chỉ có 3 đơn vị cấp xã, trung bình 16 người/km2Ia H'Drai, tỉnh Kon Tum là huyện đất liền có mật độ dân số và đơn vị cấp xã thấp nhất nước. Sau 10 năm thành lập, các xã đã cán đích nông thôn mới, đường bê tông, thảm nhựa vào tận nhà dân.
Cuộc thi ảnh "50 năm vượt nắng thắng mưa - thắp sáng khát vọng thịnh vượng"Chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; 50 xây dựng và phát triển Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), báo Dân trí phối hợp EVNSPC tổ chức cuộc thi ảnh "50 năm vượt nắng thắng mưa - thắp sáng khát vọng thịnh vượng".
Phố nhậu "bờ kè" TPHCM vắng khách, nhân viên thấp thỏm sợ bị đuổi việcChứng kiến cảnh đồng nghiệp gắn bó gần chục năm lần lượt bị cho thôi việc, chị Cúc, nhân viên quán nhậu ở TPHCM, ngán ngẩm, đoán "sớm muộn gì cũng tới lượt mình".