Còn nhiều người yêu bạn thực sựChào bạn! Mình đã đọc bài viết của bạn, mình rất hiểu tâm trạng của bạn, vì mình cũng bị như bạn.
Bà mẹ hai con chia sẻ cách cùng con vượt qua kỳ nghỉ dài vì dịch CoronaHai tuần các con nghỉ để phòng dịch Corona là cơ hội để cả nhà cùng trò chuyện, đọc sách, làm việc nhà. Tôi còn giao cho con làm "bài tập" viết nhật ký qua đó giúp tôi hiểu tâm trạng bọn trẻ.
HLV Phan Thanh Hùng: “Ông Miura đang chịu áp lực rất lớn!”Là người từng nắm đội tuyển Việt Nam, cũng từng trải qua nhiều áp lực cùng đội tuyển, HLV Phan Thanh Hùng hiểu tâm trạng của HLV Miura vào lúc này và cho biết những khó khăn mà người đồng nghiệp đang phải chịu.
Mẹ lo toát mồ hôi vì phải xuất ngoại trông cháu, chăm con"Em phải thu xếp theo con sang Úc để giúp cháu lớn quen việc đi học và chuẩn bị đón cháu thứ hai. Chị có hiểu tâm trạng em lúc này không? Em sợ việc đó lắm bởi khi cháu lớn đi học về, từ 3h chiều đến đêm, em vẫn phải trông cháu. Chưa kể, còn biết bao thứ phải lo...".
Người nghiện cờ bạc không mất hết thì không “tỉnh” được<b>Phongvan (4/8/2010 2:51:00 PM)</b> - Mình đọc kỹ những dòng tâm sự của bạn và rất hiểu tâm trạng bạn cũng như chồng bạn lúc này, vì đã từng trải qua những ngày đam mê cờ bạc cá độ, những ngày tủi nhục, trắng tay.
Cần thay đổi cách đối xử ở môi trường Đại họcĐọc bài “<a href="http://dantri.com.vn/diendandantri/2008/8/245674.vip">Tương lai giảng viên trẻ rồi sẽ về đâu?</a>”, tôi rất thông cảm và hiểu tâm trạng của tác giả, muốn chia sẻ nỗi niềm tâm tư và những điều bức xúc đã nêu trong bài về cách thức quản lý và đối xử với giảng viên trẻ ở Đại học.
Thành công nhờ một chữ “tức”Là dân khối B, tức vì bị mắng là ăn nói vô duyên, không hiểu tâm trạng người khác, chị quyết định thi vào ngành tâm lý giáo dục của Trường cao đẳng Sư phạm. Ra trường đi dạy, vẫn bị chê (?!). Tức mình, lần nữa chị quyết tâm thay đổi điều đó đến tận gốc rễ, bằng cách đi làm… tư vấn viên.
Biển giới hạn tốc độ "chơi trốn tìm" sau cột điệnTại thành phố Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) nhiều biển báo giao thông hư hỏng nhưng cơ quan chức năng chậm sửa chữa, có biển giới hạn tốc độ 20km/h cắm sau, gần cột điện như "chơi trốn tìm".
Người đàn ông chi gần 100 triệu đồng đưa vợ đi bộ 3.000km chữa trầm cảmSau 10 tháng đi bộ 3.000km, đôi vợ chồng từ Hồ Nam (Trung Quốc) đã đến Tây Tạng. Người chồng cho biết ông bỏ ra số tiền 58.000 tệ (gần 100 triệu đồng) cho hành trình giúp vợ cải thiện trầm cảm.
Trời nồm nên mở cửa hay đóng cửa?Nhiều người băn khoăn không biết nên mở hay đóng cửa trong thời tiết nồm ẩm, để nhà khô ráo.
Nhan nhản biển báo "núp lùm" ở TPHCM gây khó cho tài xếMột số đường cửa ngõ TPHCM với hàng triệu lượt xe qua lại mỗi ngày hiện có nhiều biển báo giao thông bị che khuất gây khó cho tài xế, trong khi mức xử phạt vi phạm giao thông tăng hàng chục lần.
"Treo" cổng đăng ký thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia Hà NộiSáng nay, hàng nghìn thí sinh dự thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia Hà Nội bị "treo" hệ thống, không thể đăng ký do nghẽn mạng hàng giờ đồng hồ.