Người nghiện cờ bạc không mất hết thì không “tỉnh” được

<b>Phongvan (4/8/2010 2:51:00 PM)</b> - Mình đọc kỹ những dòng tâm sự của bạn và rất hiểu tâm trạng bạn cũng như chồng bạn lúc này, vì đã từng trải qua những ngày đam mê cờ bạc cá độ, những ngày tủi nhục, trắng tay.

Trước khi đưa ra lời khuyên cho bạn, mình xin phân tích một số điều để bạn tham khảo và đưa ra quyết định sáng suốt.

 

Thứ nhất, về chồng bạn lúc này. Mình xin đảm bảo với bạn là anh ta cũng đau khổ không kém. Mất tiền ai chẳng cay cú, mà số tiền đó do anh ta làm ăn tích cóp mới có, đâu phải tiền đi cướp được.

 

Nhưng chuyện này có một phần lỗi của bạn, bạn đã không tinh ý để phát hiện ra những thay đổi của chồng, những khoản tiền hụt đi một cách bất thường sao bạn không để ý? Sao không đi khai thác thông tin kín đáo từ bạn của chồng? Đến khi sự việc vỡ lở ra thì anh ta đã quá bê bết rồi.

 

Mình nói vậy không có ý bao che chồng bạn, mà chỉ phân tích cho bạn hiểu được tâm trạng của người trong cuộc. Bạn hiểu tâm trạng đó mới có sự cảm thông với chồng. Đừng dày vò vì anh ta cũng khổ tâm. Hai vợ chồng nên bàn bạc, thống kê xem là nợ bao nhiêu, nợ của ai, chủ nợ nào phải trả ngay, chủ nợ nào có thể khất được. Không còn tiền thì bán nhà đi trả, bạn đừng tiếc, vì “nó” còn nhìn thấy bạn còn nhà là còn cửa để “nó” cho chồng bạn chịu. Không nhà cửa gì, trắng tay, chẳng chủ bóng nào cho chồng bạn chịu. Cờ bạc bây giờ hoạt động tinh vi lắm. “Đội” chuyên ghi, chuyên cho vay lãi và chuyên đi đòi nợ thuê kết hợp với nhau thành tập đoàn. Con mồi nào đã vào tầm ngắm thì khó lòng thoát được.

 

Một điều cuối cùng là bạn tuyệt đối không được đi vay tiền đưa cho chồng. Lúc này chồng bạn đang cay gỡ mà cờ bạc càng gỡ càng ngập vào sâu. Bạn có vay bao nhiêu anh ta cũng đốt hết. Bạn có thể nói với bố mẹ chồng, anh em bạn bè thân thiết của chồng để khuyên răn hoặc là dùng biện pháp cứng rắn vào, đồ đạc giá trị bán hết, nhà cửa bán luôn đi trả nợ tiền mua nhà, trả nợ cho anh ta. Coi như là mất tất cả đi, thà bạn đau một lần còn hơn là dai dẳng. Trò cờ bạc này không có đòn cho tỉnh táo ra, nó theo chồng bạn suốt cuộc đời. Hãy giải quyết dứt điểm một lần cho chồng bạn thanh thản và tu chí làm ăn. Hai bạn còn trẻ, chồng bạn năng động tháo vát, việc làm lại cũng không khó khăn lắm đâu. Cũng mất vài năm để lấy lại thăng bằng cho chồng bạn nhưng một người vợ chung thủy đảm đang như bạn không nên nghĩ đến chuyện chia tay lúc này. Hãy chung vai cùng chồng để vượt qua sóng gió. Chúc điều tốt lành sẽ đến với gia đình bạn.