Mã số 2977: 10 năm gánh gồng chữa bệnh cho con, hai mẹ con sống lạnh lẽo trong căn chòi tạmCon trai bị bệnh U niêm mạc miệng đã gần 10 năm và cũng từng ấy năm người mẹ chăm chút từng đồng chạy chữa 4 phương để mong con được khỏi bệnh. Nhưng căn bệnh quái ác cứ thế tái phát nhiều lần đến nay vẫn chưa khỏi, trong khi đó sức mẹ đã già, tiền ngày càng khó kiếm.
Mã số 5859: Anh em mồ côi, bệnh tật, nương tựa nhau sống qua ngàyBố mất, mẹ tha phương mưu sinh, 2 anh em cùng mắc bệnh tan máu bẩm sinh, nương tựa nhau sống lặng lẽ trong căn nhà trống gió, thiếu thốn cả vật chất lẫn hơi ấm gia đình.
Mã số 5852: Người đàn ông quanh năm lê lết, ôm nỗi đau 3 con thơ yểu mệnhMồ côi cha mẹ, bị liệt hai chân từ nhỏ, anh Hờ A Vừ (Điện Biên) phải bò lê trên nền đất bằng đôi tay và hai đầu gối. Vợ chồng anh sống lay lắt trong căn lều dột nát, mang nỗi đau mất 3 con thơ.
Hôn nhân đủ đầy, chỉ thiếu cảm giác được khao khát mỗi đêmChồng vẫn nằm cạnh tôi mỗi đêm, hơi thở quen thuộc, vòng tay đủ ấm nhưng tôi vẫn cảm thấy cô đơn, buồn tủi...
David Beckham âm thầm “làm lành” với con trai giữa căng thẳng gia đìnhSau khi Brooklyn Beckham - con trai của David Beckham - liên tiếp thể hiện thái độ cứng rắn với gia đình, cựu danh thủ bóng đá Anh bất ngờ có động thái được cho là đầy tinh tế dành cho con trai.
Mã số 5855: Từ trụ cột thành tàn phế: Lời cầu cứu xé lòng của người bố hai conTrong lúc phụ hồ, anh Tịnh bị phóng điện cao thế. Người đàn ông trụ cột gia đình may mắn giữ lại được mạng sống, nhưng đôi tay và chân trái buộc phải cắt cụt, gia đình rơi vào cùng quẫn.
Vượt trăm cây số ra mắt, tôi đứng trước lựa chọn cưới hay chia tayVượt hàng trăm km đường núi về ra mắt gia đình người yêu, tôi mang theo nhiều hy vọng. Nhưng thực tế buộc tôi phải đối diện câu hỏi: Tiếp tục yêu để cưới, hay dừng lại trước khi tổn thương quá sâu?
Đi họp lớp nghe tin về bạn trai cũ, tôi ân hận gào khóc nhiều đêmNằm cạnh chồng trong căn phòng lạnh lẽo, tôi chợt nhận ra rằng, năm đó tôi không nên chọn anh.
Tôi có bầu trước, ngày cưới mẹ bạn trai bắt phải đi cửa sau vào nhàNếu hôm nay tôi chấp nhận đi cửa sau, thì cả đời này, trong mắt mẹ chồng và cả dòng họ nhà anh, tôi và con tôi sẽ mãi là những người không danh chính ngôn thuận sao?
Chồng đòi đóng 10 triệu đồng/tháng, tôi bối rối không biết đúng hay sai?Một người vợ không biết chồng kiếm được bao nhiêu, không được cầm đồng lương của chồng, liệu có bình thường không?
Tôi sẵn sàng vắt sữa tặng con riêng của chồngKhi đến đỉnh điểm của nỗi đau, tôi chọn sống bao dung, không hận thù.
Nỗi khổ tâm của nàng dâu phố bị mẹ chồng nhận xét "không bằng gái quê"Từ thành phố về làm dâu nơi làng quê, tôi đối diện khuôn phép cũ của mẹ chồng. Giữa nhẫn nhịn và tổn thương âm thầm, tôi hiểu rằng có những khác biệt không ồn ào, nhưng đủ khiến mệt mỏi đến kiệt sức.