Thanh Hóa: Hơn 72 triệu đồng đến với người mẹ có hai con bại nãoNgày 6/9, PV Dân trí đã đến thăm và trao số tiền bạn đọc ủng hộ 72.175.000đ đến gia đình chị Bùi Thị Mai, trú tại thôn Bình, xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa, nhân vật trong bài viết “Mẹ đau đớn vì sinh hai con bại não”.
Mã số 4420: 16 năm ròng rã lên viện, mẹ nghèo khóc cạn nước mắt thương hai con bại nãoChiều cuối ngày, chị Lan lại sấp ngửa đẩy chiếc xe chở 2 con từ Bệnh viện Nhi TW về khu nhà trọ. Thấm thoát đã 16 năm trôi qua, người mẹ nghèo ấy vẫn miệt mài đi chữa bệnh cho các con.
Mã số 1759: Éo le cảnh vợ chồng nghèo nuôi hai con bại não, một ngờ nghệchSinh được hai đứa con thì hai đứa đều bị bại não chỉ biết nằm một chỗ. Mọi sinh hoạt, vệ sinh cá nhân đều do người vợ làm hết. Cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ vốn thiếu thốn đủ bề, nay lại thêm kiệt quệ vì các con bệnh tật
Vợ chồng nghèo nuôi hai con bại não vui mừng nhận quà từ bạn đọc Dân tríCuộc sống vốn đã khó khăn, hai đứa con của vợ chồng anh Đông lại không may đều bị chứng bại não, cháu thứ hai còn bị tim bẩm sinh nặng. Hoàn cảnh của gia đình nghèo sau khi được Dân trí đăng tải đã thu hút sự quan tâm cũng như giúp đỡ từ bạn đọc.
Thanh Hóa: Hơn 32 triệu đồng đến với gia đình có hai con bại não(Dân trí) – Sáng ngày 2/10, PV Dân trí cùng chính quyền địa phương đã đến thăm và trao số tiền 32.200.000đ đến chị Nguyễn Thị Huê, thôn Phú Quang, xã Phú Nhuận, huyện Như Thanh (Thanh Hóa), nhân vật trong bài viết: “Người mẹ như đứt từng khúc ruột khi sinh hai con đều bị bại não”.
Ký ức đáng sợ của những người tiên phong chống dịch NipahHai mươi bảy năm trước, các bác sĩ, chuyên gia người Malaysia phải đối mặt với loại virus chưa từng được biết. Họ đứng giữa cơn bão chết chóc mà không biết mình đang chiến đấu với kẻ thù nào.
02:15Mã số 5824: Bố chạy xe máy hơn 200 cây số, tìm cơ hội chữa trị cho đứa con bại nãoTừ bản làng hẻo lánh của tỉnh Sơn La, với chiếc xe máy cà tàng, người bố 23 tuổi địu con trai bại não vượt hơn 200km đèo dốc xuống Hà Nội tìm cơ hội chạy chữa.
Mã số 5824: Người bố trẻ địu con bại não, đi xe máy hơn 200km tìm cơ hội chữa trịTừ bản làng hẻo lánh của tỉnh Sơn La, với chiếc xe máy cà tàng, người bố 23 tuổi địu con trai bại não vượt hơn 200km đèo dốc xuống Hà Nội tìm cơ hội chạy chữa.
Mã số 5808: Vợ chồng trẻ như bị "trời hành": "Nếu không được điều trị, con tôi sẽ chết"Đang tất tả chạy chữa cho con trai bại não, chị Vy bàng hoàng khi nhận tin con gái mắc ung thư máu. Chi phí điều trị chồng chất khiến vợ chồng chị rơi vào cảnh kiệt quệ, tuyệt vọng.
Mã số 5847: Mẹ ung thư: "Em không còn nhiều thời gian, khẩn cầu các bác thương cháu!”Sinh non, mắc rối loạn phổ tự kỷ, cuộc sống của bé Chung gắn liền với bệnh viện. Giữa lúc gồng mình chạy chữa cho con, người mẹ phát hiện mắc ung thư máu, khiến cơ hội hồi phục của bé càng mong manh.
Tiền trợ cấp bị "treo" 4 tháng, người nuôi con khuyết tật lâm cảnh khó khănHơn 4 tháng qua, hàng nghìn đối tượng bảo trợ xã hội tại xã Ea Rốk (Đắk Lắk), trong đó có nhiều trẻ khuyết tật nặng, vẫn chưa được chi trả trợ cấp xã hội khiến cuộc sống vốn khó khăn càng thêm vất vả.
02:54Mã số 5741: Mẹ trẻ người dân tộc Hà Nhì gồng mình nuôi con bại não, chồng viêm gan cấpGiữa bản Nậm Khum (Điện Biên), chị Mạ Lóng Pơ (27 tuổi) ngày ngày vật lộn với đói nghèo và bệnh tật. Mình chị phải gồng gánh cả gia đình 5 người, trong đó có con thơ bị bại não, chồng mắc bệnh gan.