01:14Tuyến đường ĐT608 từ Điện Bàn xuống Hội An bị ngập lụt, các phương tiện không thể lưu thôngTuyến đường ĐT608 từ Điện Bàn xuống Hội An bị ngập lụt, các phương tiện không thể lưu thông
Không có hàng hóa trong kho dự trữ quốc gia đang bị ngập sâu ở Hải PhòngKho dự trữ quốc gia ở địa bàn quận Hồng Bàng (Hải Phòng) bị ngập nước nhiều ngày nay dù không có mưa, thu hút sự chú ý của dư luận. Thực tế kho này nhiều năm nay không còn lưu trữ hàng hóa.
Cờ của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam phủ kín khán đài sân Thống NhấtHàng ngàn cổ động viên bóng đá Sông Lam Nghệ An biến khán đài sân vận động Thống Nhất thành "biển" cờ của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam, chào mừng 50 năm ngày thống nhất đất nước.
Bí mật về từ Singapore, nữ lao động khóc nghẹn vì con trai "như người dưng"Nữ lao động Việt bất ngờ trở về nhà từ Singapore, xúc động bước vào nhà nhưng cậu con trai lại ngập ngừng, không chạy đến ôm chầm lấy mẹ khiến cư dân mạng ngạc nhiên.
Du khách trải nghiệm đi xích lô, ngồi thuyền ngắm phố cổ Hội An mùa lụtNước sông Hoài dâng cao gây ngập một số tuyến đường tại phố cổ Hội An. Đây cũng là dịp để du khách trải nghiệm mùa nước lụt ở đây.
Trải nghiệm sống hai tầng, đậm chất riêng cùng duplex Fiato UptownDuplex - căn hộ 2 tầng Fiato Uptown mang đến trải nghiệm sống khác biệt nhờ thiết kế thông tầng trần cao hơn 6m, mỗi phòng đều có ban công riêng, đón trọn ánh sáng và gió tự nhiên.
Lũ bất thường gây ngập cầu, chia cắt nhiều tuyến đườngLũ về trong đêm làm ngập cầu tràn Thạch Nham trên tỉnh lộ 623B của tỉnh Quảng Ngãi. Lực lượng chức năng đặt cảnh báo cấm các phương tiện giao thông qua cầu.
Người dân "ốc đảo" giữa sông Thu Bồn vui mừng vì sắp thoát cảnh cô lậpGần 400 hộ dân với hơn 1.500 nhân khẩu tại thôn Lệ Bắc, xã Duy Châu, huyện Duy Xuyên, phấn khởi khi sắp thoát khỏi cảnh cô lập mỗi mùa mưa lũ.
Người dân Hội An chật vật với nước lũ lên xuống 8 lần trong thángNước lũ lên xuống liên tục 8 lần trong một tháng, lần ngâm lâu nhất khoảng 4 ngày khiến nhiều hộ dân sinh sống trên tuyến đường Bạch Đằng (phố cổ Hội An) chật vật xoay xở buôn bán, sinh hoạt.
Câu chuyện về hành trình 1.500km đưa cháu bé chưa kịp chào đời về quêCháu bé sinh non không qua khỏi, chàng trai người Mông ôm thi thể cháu vượt 1.500km từ Bình Phước về Nghệ An an táng. Câu chuyện trên chuyến xe khiến nhiều người xúc động, nghẹn lòng.
TPHCM: Xếp hàng gần 3 tiếng để mua món mỗi năm chỉ bán một lầnMón đậu hủ Triều Châu vàng ươm, chiên ngập trong dầu nóng là món ăn được săn đón tại TPHCM những ngày qua.
Khu tái định cư đã hoàn thành, hàng chục hộ dân vùng lũ vẫn chưa đến ởKhu tái định cư đã sẵn sàng, nhưng người dân vùng lũ Kỳ Sơn (Nghệ An) chưa chuyển đến nơi ở mới với nhiều lý do khác nhau.