Tàn tật, neo đơn, cụ bà 65 tuổi vẫn làm đơn xin ra khỏi hộ nghèoTuy sức khỏe yếu lại bị tàn tật, nhưng con trai đã lớn và đã có việc làm, còn bản thân bà Hương đã có chế độ hỗ trợ người tàn tật và cũng có thể tự làm thêm một số việc để lo cho bản thân, nên bà đã tự nguyện xin ra khỏi hộ nghèo, nhường lại cho những hộ có hoàn cảnh khó khăn hơn mình.
Sẽ có xe buýt cho người tàn tậtSáng nay (11/8), Văn phòng Điều phối các hoạt động hỗ trợ người tàn tật Việt Nam tổ chức Hội thảo lấy ý kiến cho 2 văn bản về Giao thông cho người tàn tật. Nếu 2 văn bản này được ban hành, cuối năm 2007, Việt Nam sẽ có xe buýt cho người tàn tật.
Tài xế kéo lê nạn nhân và “luật ngầm” vô nhân tínhLời khai của tài xế xe bồn Đinh Văn Long trong vụ tai nạn khiến nữ sinh tử vong khiến dư luận phẫn nộ.
Nước lũ cuồn cuộn sau cơn mưa lớn ở Khánh HòaSau cơn mưa lớn, nước lũ cuồn cuộn bất ngờ đổ về các sông, suối ở xã Lâm Sơn, tỉnh Khánh Hòa, tàn phá nhiều hoa màu.
Hỗ trợ điện thoại, "cầm tay chỉ việc" giúp người yếu thế chuyển đổi sốCà Mau đặt ra hàng loạt nhiệm vụ cho các sở, ngành, địa phương hỗ trợ người yếu thế tiếp cận khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đối số.
Đưa công tác trợ giúp pháp lý đi vào chiều sâu, lan tỏa tinh thần nhân vănCục trưởng Lê Vệ Quốc nhấn mạnh, mục tiêu cuối cùng là đưa công tác trợ giúp pháp lý đi vào chiều sâu, lan tỏa tinh thần nhân văn và góp phần xây dựng một xã hội công bằng, văn minh.
Người mẹ nghèo ở Lâm Đồng rơi nước mắt khi đón nhận căn nhà mơ ướcĐược nhận nhà Nhân ái khang trang, kiên cố, chị Lê Thị Tình ở Lâm Đồng đã vô cùng xúc động, chia sẻ: “Căn nhà mà mẹ con chúng tôi hằng mơ ước nay đã thành hiện thực".
Bạn đọc hỗ trợ 120 triệu đồng đến gia đình 4 người bị bệnh ở Đà LạtVới số tiền 120 triệu đồng bạn đọc hỗ trợ, gia đình chị Lê Thị Hồng ở Lâm Đồng có chi phí lo thuốc thang cho 4 người bị bệnh, sửa lại căn nhà.
Mã số 5703: Người phụ nữ cạn nước mắt vì hình hài biến dạng sau "cơn mưa" axitSau “cơn mưa” axit từ chồng cũ, khuôn mặt và nhiều vùng da trên cơ thể chị Nhung bị biến dạng. Cuộc sống của chị vì thế chìm trong đau đớn về thể xác lẫn tinh thần.
Mã số 5715: Xót cảnh người cha nghèo vùng cao hoại tử chân, 5 con thơ mờ mịt tương laiĐôi chân hoại tử vì biến chứng tiểu đường, ông Vàng A Câu (59 tuổi ở Điện Biên), trụ cột của gia đình 7 nhân khẩu, bất lực nhìn vợ ốm yếu và đàn con thơ sống lay lắt trong cảnh nghèo khó.
Nhiều người thoát nghèo nhờ mô hình tạo sinh kế của huyện Hưng NguyênNhiều hộ gia đình có người già yếu, tàn tật, ít học nhưng đã vươn lên học tập chăn nuôi, sản xuất để thoát nghèo nhờ mô hình tạo sinh kế của huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.
Bác sĩ 9X gắn bó với mái nhà chung của những phận đời đặc biệt30 tuổi, bác sĩ Đặng Hữu Vũ là thầy thuốc trẻ nhất tại Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh. Không chỉ giữ vai trò thầy thuốc, anh còn là chỗ dựa tinh thần cho các cụ già.