Học sinh lớp 1 bị ngã tụ máu não trong giờ ra chơiTrong giờ ra chơi, em Lê Huy (học sinh lớp 1B, trường Tiểu học Tùng Ảnh, xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) không may bị ngã từ lan can hành lang lớp học dẫn đến tụ máu não.
Kỷ luật cô giáo "tác động vật lý" khiến học sinh bầm lưng ở Thanh HóaUBND thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã có quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với cô V.T.T., người đã có hành động đánh nhiều học sinh tại Trường Tiểu học Ba Đình.
Đình chỉ công tác cô giáo "tác động vật lý" khiến học sinh thâm tím lưngCô V.T.T., giáo viên Trường Tiểu học Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa bị tạm đình chỉ công tác do "tác động vật lý" học sinh trong lớp.
Vụ cô giáo "tác động vật lý": Nhiều học sinh bị xoắn tai, đánh vào đầuQua trích xuất camera tại Trường Tiểu học Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, nhà trường phát hiện cô V.T.T. có hành động bạo lực với nhiều học sinh trong lớp.
Cô giáo "tác động vật lý" khiến học sinh bầm lưng được chuyển làm văn thưSau khi xảy ra vụ việc cô V.T.T. đánh học sinh sứt tai, bầm tím lưng, ban giám hiệu Trường Tiểu học Ba Đình (thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa) đã chuyển cô giáo này sang làm văn thư.
Bồi dưỡng để tạo nguồn, bước đệm "gieo mầm" đảng viên tuổi 18Để có được những đảng viên ở tuổi 18, việc lựa chọn nhân tố tiềm năng để bồi dưỡng, tạo nguồn học sinh ưu tú, đáp ứng mọi điều kiện để đứng vào hàng ngũ của Đảng là hết sức quan trọng.
Nhóm lao động nào hy vọng được chính quyền Trump nới lỏng nhập cư?Lãnh đạo các công ty công nghệ Mỹ hy vọng chính quyền Trump 2.0 sẽ nới lỏng - hoặc ít nhất là không siết chặt - thị thực với lao động trình độ cao. Tuy nhiên, khó có thể đoán định điều gì sẽ xảy ra.
Cô giáo "tác động vật lý" khiến học sinh bị sứt tai, thâm tím lưngPhát hiện học sinh N. chơi đồ chơi khi lớp đang học, một giáo viên Trường Tiểu học Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn (Thanh Hóa) đã "tác động vật lý" khiến em này bị sứt tai, thâm tím ở lưng.
Niềm tự hào của những "hạt giống đỏ" được gieo mầm trên ghế nhà trường"Được kết nạp Đảng ở tuổi 18 là niềm vinh dự của tôi. Khoảnh khắc đứng trước cờ Đảng, cờ Tổ quốc và ảnh Bác Hồ đọc lời tuyên thệ là kỷ niệm đẹp, niềm tự hào của bản thân tôi", Khánh Linh chia sẻ.
Những "hạt giống đỏ" được gieo mầm trên ghế nhà trườngĐược học lớp cảm tình, phấn đấu hết mình để đứng vào hàng ngũ của Đảng là lý tưởng, mục tiêu cao đẹp của nhiều học sinh. Với các em, vào Đảng là để cống hiến, trưởng thành hơn.
Lễ khai giảng đầu tiên trong đời của bé trai 8 tuổi bị bỏ rơiSự vào cuộc kịp thời của chính quyền địa phương, ngành giáo dục và hỗ trợ, giúp đỡ của độc giả báo Dân trí, bé Trần Tuấn Anh đã được đến trường, dự lễ khai giảng đầu tiên trong đời.
Một thầy giáo chưa có bằng THPT thuê 2 người dạy thayNhận thấy chuyên môn, sức khỏe hạn chế nên 1 giáo viên tiểu học ở Gia Lai đã thuê 2 người khác dạy thay. Hàng tháng, giáo viên này chi trả gần 7 triệu đồng cho mỗi người dạy thay.