Giọt nước mắt của người cha tội lỗi đẩy 2 con vào tùGia đình Đực và bị hại tranh chấp mương nước dẫn tới đánh nhau khiến 1 người chết, 1 người trọng thương. Ngày ra tòa, Đực liên tục rơi lệ vì đã đẩy 2 người con trai vào vòng lao tù.
Giọt nước mắt của người cha bị ung thư máuKhi biết chính xác mình bị ung thư máu giai đoạn cuối, Hiệp ôm mặt khóc nức nở. Dù biết đàn ông không nên biểu lộ cảm xúc yếu mềm, nhưng ai có thể bình tĩnh khi biết mình sắp chết, vợ con sắp lâm vào cảnh mẹ góa con côi?
Mẹ nói với con trai bại liệt: “Con nháy mắt 3 lần để cảm ơn”Trước niềm vui sắp được chuyển vào ngôi nhà kiên cố, Tuyến gửi lời cảm ơn tới những người đã sẻ chia, giúp đỡ gia đình bằng một hành động đặc biệt.
Đưa cháu đi xét nghiệm ADN vì lời xì xào, bà nội lặng người khi có kết quảKhông phải mọi kết quả giám định ADN sau khi được công bố đều được các bên liên quan chấp nhận. Trong thực tế, có những trường hợp dù kết quả đã rõ ràng nhưng vẫn bị từ chối.
Trái tim bác sĩ chùng xuống khi phải nói điều không sản phụ nào muốn nghe“Từng là người chồng, người cha trong tình huống đó, tôi hiểu cảm giác của bệnh nhân và người nhà khi nhận được tin dữ, không giữ được con mình”, bác sĩ sản khoa nghẹn ngào.
Hạ đặt "giọt nước mắt" tưởng niệm nạn nhân Covid-19 tại TPHCMTác phẩm tạo hình giọt nước mắt được hạ đặt tại đài tưởng niệm nạn nhân Covid-19. Đây là hạng mục điểm nhấn trong công viên số 1 Lý Thái Tổ, TPHCM.
Người dân TPHCM xúc động bên tạo hình “giọt nước mắt”Sau lễ khánh thành Công viên số 1 Lý Thái Tổ, nhiều người dân TPHCM đến tham quan, tưởng niệm hơn 23.000 nạn nhân Covid-19 và bày tỏ xúc động khi đứng trước tạo hình "giọt nước mắt".
Bí thư TPHCM nói về hình ảnh giọt nước mắt tại công viên số 1 Lý Thái TổBí thư TPHCM cho biết, hình ảnh trái tim bên trong giọt nước mắt của đài tưởng niệm nạn nhân Covid-19 ở TPHCM không chỉ hàm ý về hy sinh, mất mát mà còn hướng đến sự hồi sinh.
01:16Người dân TPHCM xúc động bên tạo hình “giọt nước mắt”Sau lễ khánh thành Công viên số 1 Lý Thái Tổ, nhiều người dân TPHCM đến tham quan, tưởng niệm hơn 23.000 nạn nhân Covid-19 và bày tỏ xúc động khi đứng trước tạo hình “giọt nước mắt”.
Thăm Đài tưởng niệm nạn nhân Covid-19: Cúi mình để sống tiếp tử tếTôi đứng trước biểu tượng giọt nước, nghĩ về một câu hỏi mà hẳn nhiều người cũng đang cần như mình, đó là ký ức có cần một hình hài không? Có lẽ cần.
Soi mình qua "giọt nước mắt" tưởng nhớ nạn nhân Covid-19 ở TPHCMGiọt nước mắt "không mới lạ", theo đánh giá của chuyên gia định hướng nghệ thuật. Còn với một kiến trúc sư, tác phẩm đó giúp mỗi người tự soi gương và thầm cảm ơn vì vẫn còn sống sau đại dịch.
Giọt nước mắt tưởng niệm nạn nhân Covid-19 tại TPHCM rực sáng đêm 25 TếtTối 12/2, TPHCM khánh thành đài tưởng niệm các nạn nhân Covid-19 ở công viên số 1 Lý Thái Tổ, nơi tri ân và tưởng nhớ 23.000 người đã mất vì đại dịch.