Mỹ nam "Giấc mơ của mẹ" trải lòng về nỗi lo thất nghiệpSau thành công với phim "Giấc mơ của mẹ", Trần Ngọc Vàng bận rộn với nhiều dự án mới. Anh cho biết dù khá mệt vẫn tận hưởng nhịp sống trường quay và sợ nhất chuyện thất nghiệp.
Vai diễn của NSND Hồng Vân trong "Giấc mơ của mẹ" khiến khán giả ức chếVai bà Thanh (NSND Hồng Vân) trong phim "Giấc mơ của mẹ" gây nhiều tranh cãi về cách bà đối xử với con trai và con gái ruột của mình.
Giấc mơ của mẹ BốngNghe chuyện này, chắc có người bảo: Chỉ phịa. Nhẹ nhàng hơn cũng cho là bệnh nghề nghiệp, nói quá lời. Thậm chí, có thể có người còn nâng quan điểm: Chỉ giỏi bới móc để nói xấu. Không. Mình không bịa, không bốc phét cũng không nói xấu. Thật. Thật đến 101%.
Xin đừng bắt ép trẻ phải chở giấc mơ của mẹ cha!Áp lực học hành mỗi ngày đều đặn gõ nhịp. Áp lực thi cử mỗi dịp cuối năm cứ thế dội đến khiến con trẻ choáng ngợp. Và khi nhà có trẻ rục rịch thi vượt cấp, thi tốt nghiệp mới thật sự xáo trộn lớn trong sinh hoạt.
Nghệ sĩ Khánh Huyền trải lòng khi bị "ghét cay ghét đắng" trên phimNhân vật bà Hồng (nghệ sĩ Khánh Huyền thủ vai) trong bộ phim "Giấc mơ của mẹ" đang gây nhiều tranh cãi.
Hơn kém nhau 8 tuổi, Diễm My 9x và Quốc Anh vẫn "tình bể bình"Diễm My 9x và Quốc Anh đang nhận được nhiều sự yêu thích của khán giả khi vào vai đôi tình nhân trong phim "Giấc mơ của mẹ", dù ngoài đời hơn kém nhau 8 tuổi.
Nhạc sĩ Dương Cầm lên tiếng việc ca sĩ hát lời phản cảm bị phạtDương Cầm cho biết, cách đây 8 năm anh từng lên tiếng mạnh mẽ khi có ca sĩ hát nhạc "rác". Nam nhạc sĩ nói rằng, việc có người bị phạt khi hát ca khúc phản cảm là tất yếu.
Một lần “qua đêm” với bạn học cũ, 5 năm sau tôi nhận cú sốc không ngờKhi trời sắp khuya, lúc tôi nghĩ mình cần phải rời đi, bàn tay Phương chạm vào tay tôi: “Ở thêm với mình một chút”. Tôi nhìn Phương, nhìn ánh mắt thiết tha ấy, chẳng còn nghĩ được gì nữa.
Khôi Minh và nỗi day dứt chưa kịp nói cùng người cha đã khuấtTình cha con vốn giản dị nhưng không dễ nói thành lời. Giữa nhịp sống hiện đại, nghệ sĩ Khôi Minh tìm đến âm nhạc để gửi gắm những điều chưa kịp nói với cha, hóa nỗi nhớ thành thanh âm.
Con trai ôm khư khư chiếc hộp bạc, tôi bật khóc khi biết bí mật bên trongTôi từng nghĩ mình hiểu con trai đến từng hơi thở. Cho đến một ngày, tôi mở chiếc hộp nhỏ dưới gối của con...
Mã số 5768: Nỗi đau ẩn phía sau lớp khẩu trang của nữ sinh mồ côi mẹTừ một vết bớt bé ở bên má khi mới chào đời, sau nhiều năm, vết bớt ấy trở thành khối u khổng lồ che nửa khuôn mặt H’Da Mị Bkrông khiến em mặc cảm vì vẻ ngoài và phải chịu đựng những cơn đau buốt.