Chồng có sở thích lạ khiến tôi cảm thấy bực bội, bất lựcSự hào phóng quá đáng của anh với bạn bè và họ hàng trở thành gánh nặng đối với gia đình tôi.
Cụ bà 84 mưu sinh, dầu bắn đỏ mắt vẫn "không muốn là gánh nặng"Đã ngoài 80, bà Tám vẫn miệt mài bán bánh tráng trộn mưu sinh. Đồng tiền kiếm được không dễ, cụ bà vẫn chưa nghĩ dừng việc vì không muốn làm gánh nặng cho ai.
"Có số tiền bạn đọc Dân trí giúp đỡ, gia đình tôi sẽ bớt khổ hơn""Vợ tôi nằm liệt một chỗ, hai con khuyết tật, thiểu năng trí tuệ, khốn khổ trăm đường. Nay được bạn đọc Dân trí giúp đỡ với số tiền lớn, gia đình tôi sẽ bớt vất vả, khổ cực hơn", ông Tòa xúc động.
Tôi có một người chị gái, người mẹ thứ hai thương yêu tôi hết lòngNgày tôi lên 7 tuổi, bố dắt về cho tôi một người chị gái. Mọi người gọi tên chị là Lan, nhưng tôi quen gọi chị là Chíp vì trông chị rất nhỏ so với tuổi.
Người mẹ quanh năm làm ruộng, rửa chai sành nuôi con giành học bổng đi MỹLà mẹ đơn thân, bà Vũ Thị Sơ làm thuê đủ chỗ để kiếm tiền nuôi con gái ăn học. Nhờ nghị lực của bà, con gái bà đã học được tính tự lập, xin được học bổng sang Mỹ.
Cảm ơn anh vì đã đến vào ngày 8/3...Em từng là cô bé bất hạnh khi bị cha ruột chối bỏ, chịu nhiều tổn thương bởi những chàng trai lướt qua trong đời. Đã có lúc em ước gì mình là đàn ông cho đến khi em gặp anh.
Cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi như bừng tỉnhChúng ta từng là trẻ em, nhưng con chúng ta thì chưa từng được là người lớn. Các con hoàn toàn không thể hiểu hết nỗi lòng của cha mẹ và chúng ta cũng không thể đòi hỏi điều đó.
Uống 2 chai nước ngọt mỗi ngày, chàng trai gánh hậu quả bất ngờ về sinh lýLiên tục uống 2 chai nước ngọt trong khoảng thời gian 3 năm, chàng trai phải đến cầu cứu bác sĩ khi xuất hiện triệu chứng bất thường về sinh lý.
Mã số 5167: Nỗi lo của người vợ, người mẹ mắc bệnh suy thận giai đoạn cuốiCả chục năm qua, chị Hiếu mang căn bệnh suy thận trong người nên cuộc sống gần như gắn với bệnh viện. Gánh nặng dồn lên vai người chồng gầy yếu, trong khi 2 con đang tuổi ăn học.
Hơn 226 triệu đồng đến với 4 đứa trẻ mồ côi bốVới số tiền 226 triệu đồng độc giả giúp đỡ, chị Mân đã có tiền để tiếp tục lo cho 4 con nhỏ học hành và mẹ chồng 91 tuổi.
Mẹ 92 tuổi trước khi chết vẫn cố lo bữa cơm cho 3 con trai thiểu năngHôn nhân cận huyết được xác định là nguyên nhân bà Tường (quốc tịch Trung Quốc) sinh ra 3 người con trai thiểu năng trí tuệ. Bà Tường sống để chăm lo cho các con đến cả những phút giây cuối đời.
Mẹ vợ ốm, tôi sống trong ân hận khi không cho cô ấy về chăm sócTôi hối hận vì đã bỏ mặc vợ lo toan, gồng gánh, nghĩ mình là đàn ông biết kiếm tiền đưa cô ấy là đủ.