Dạy thật, học thật: Hãy dùng người như dùng cầu thủ bóng đáMuốn dạy thật, phải học thật. Cần có cơ chế sử dụng con người dựa trên giá trị họ đem lại cho xã hội, giống như cầu thủ bóng đá phải thể hiện tài năng trên sân cỏ, chứ không phải bằng cấp.
KBIS - Trường dạy thật, học thật, thi thật, được gì?Mỗi tháng, học sinh KBIS phải có bài kiểm tra cho từng môn học. Việc kiểm tra được giám sát bởi các thầy quản sinh, những người không tham gia công tác giảng dạy trên lớp.
Đảm bảo đời sống giáo viên ổn định thì mới mong có "học thật, thi thật"Muốn có dạy thật - học thật thì phải nâng cao địa vị người giáo viên cả về vật chất lẫn tinh thần để họ yên tâm công tác và cống hiến cho sự nghiệp trồng người.
Phó Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu: “Xã hội hóa giáo dục cần có sự đồng lòng, tự giác của người dân”Chỉ đạo nhiệm vụ năm học 2019 - 2020, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu cho biết, ngành Giáo dục cần tập trung vào công tác quản lý, dạy học, giáo dục đạo đức,… để làm sao đạt đến việc “dạy thật, học thật” và cao hơn nữa là mục tiêu “dạy tốt, học tốt”.
“Thời gian qua chúng ta dạy làm sao?”“Thời gian qua chúng ta dạy làm sao mà giờ hướng đến dạy thật, học thật ?”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu, ông Vương Phương Nam bất ngờ đặt vấn đề với ngành giáo dục tỉnh này trong hội nghị tổng kết năm học 2015-2016 và triển khai nhiệm vụ năm học 2016-2017.
Sinh viên kể chuyện đi làm gia sư, sốc vì bị học sinh hỏi “sao cô xấu quá”Bài viết “tìm gia sư thứ 8, vì 7 gia sư trước đã bỏ chạy” của trung tâm môi giới mới đây khiến dân mạng phì cười. Dưới bài đăng, nhiều sinh viên đã vào tâm sự chuyện dở khóc dở cười khi đi làm gia sư.
Những lời chúc 8/3 gói trọn chân tình khiến cô giáo “tan chảy"Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 là dịp để học sinh gửi lời chúc đến cô giáo, người mẹ thứ hai trong cuộc đời. Một lời chúc chân thành, ý nghĩa thể sẽ là niềm vui dành cho giáo viên.
Liêu Hà Trinh: "Chồng lo toan để tôi không phải đi livestream cực khổ"Theo Liêu Hà Trinh, sự lãng mạn trong hôn nhân không đến từ bó hoa, món quà đắt tiền, mà hiện diện từ những lo toan giản dị từ người bạn đời.
Giả nghèo để con tự lập, tôi chết lặng khi đọc những dòng con viếtTôi tự trách mình đã lựa chọn cách dạy con quá cứng nhắc khiến con bị ảnh hưởng tâm lý.
NSƯT Quách Thu Phương: Mười năm chưa yêu ai, một mình ở căn hộ 131m2“10 năm nay tôi chưa hẹn hò ai. Trải qua những đổ vỡ, tôi nhận thấy điều mình cần nhất là sự thấu hiểu, bao dung hơn là đặt ra tiêu chuẩn về bạn trai...", nữ nghệ sĩ tâm sự.
Mùng 3 Tết thầy – khi sự tôn sư phải vượt qua điểm sốKhi xã hội thay đổi, nền tảng giáo dục thay đổi, người thầy không còn là nguồn tri thức duy nhất, nhưng câu nói “mùng ba Tết thầy” vẫn như một sợi chỉ đỏ nối giữa quá khứ và hiện tại.
Vợ mất 3 năm, tôi thú nhận có tình cảm với đàn ông khiến gia đình nổi sóngTôi đứng trước sự lựa chọn khiến bản thân và các con mâu thuẫn đỉnh điểm.