Nổ lớn tại nhà thờ Hồi giáo ở Jakarta, 54 người bị thươngMột vụ nổ đã xảy ra trong buổi cầu nguyện ở một nhà thờ Hồi giáo tại thủ đô Jakarta của Indonesia ngày 7/11, khiến ít nhất 54 người bị thương và phải nhập viện.
7 thanh thiếu niên hai lần trộm hòm công đức ở chùa Giác QuangCông an xã Phụng Công, tỉnh Hưng Yên, đã xác minh nhóm 7 thanh thiếu niên thực hiện hai vụ trộm hòm công đức tại chùa Giác Quang.
Trở về sau bão, người mẹ miền Trung khóc hết nước mắt vì nhà không cònSau bão dữ, làng chài Xuân Thạnh (xã Phù Mỹ Đông, tỉnh Gia Lai) tan hoang. Người mẹ miền Trung trở về, đứng giữa đống đổ nát, nước mắt tuôn rơi khi căn nhà nhỏ lưu giữ bao ký ức không còn.
Người mẹ đau khổ: “Tôi sinh ra 3 con mà giờ chẳng còn đứa nào"Trong vòng 11 năm, chị Thơm 3 lần trải qua mất mát khi các con lần lượt qua đời vì đuối nước. Nỗi đau tột cùng ấy hằn sâu trong tâm can người mẹ, khó lòng nguôi ngoai.
Tháp Chăm cổ nghìn năm tuổi nằm dưới mực nước biển bị ngập lụt kéo dàiMưa lớn kéo dài khiến tháp Chăm nghìn năm tuổi, nằm dưới mực nước biển tại thành phố Huế, bị ngập lụt, đe dọa sự an toàn của công trình có giá trị lớn về mặt văn hóa - lịch sử này.
Hơn 100 năm đóng cửa, khu vườn bí mật ở Tử Cấm Thành lần đầu đón kháchLần đầu tiên, khu vườn mang tên Hoàng đế Càn Long, nằm trong Tử Cấm Thành (Trung Quốc), chính thức mở cửa đón khách.
Gia Lai và Đắk Lắk mất trắng hơn 7.000 tỷ đồng do bão KalmaegiTính đến chiều 7/11, bão số 13 (Kalmaegi) gây thiệt hại ước tính 7.050 tỷ đồng cho hai tỉnh Đắk Lắk và Gia Lai.
Vụ 8 ngư dân mất tích trên biển: “Hết rồi, không còn hy vọng gì nữa"Hơn 20 ngày trôi qua, 8 ngư dân Gia Lai vẫn biệt tăm trên biển. Người thân ở nhà hy vọng mong manh, chờ đợi một phép màu. Có gia đình đã lập bàn thờ người thân mất tích.
Điện thờ voi chiến "khóc chủ tướng" trước khi trút hơi thở cuối cùngĐiện Voi Ré được đánh giá là một công trình độc đáo thuộc quần thể di tích cố đô Huế, nhưng chưa được đưa vào khai thác các tour tham quan du lịch chính thức.
Trọn tấm lòng yêu kính BácMột lòng theo Đảng và Bác, trong đấu tranh, họ không tiếc hy sinh máu xương để giành độc lập, tự do cho dân tộc. Hoà bình, trở về cuộc sống đời thường, những người thương binh vẫn trọn tấm lòng đối với Bác kính yêu.
Hoài nghi gia tăng khi Ukraine quyết bám trụ tới cùng ở PokrovskLực lượng Ukraine tiếp tục phòng thủ khu vực quanh Pokrovsk và Myrnohrad, bất chấp các đợt tiến công dữ dội không ngừng của Nga, khiến nguy cơ phía Kiev bị bao vây ngày càng tăng.
Cô gái Gia Lai mở cửa nhà mới xây đón bà con đến trú bão số 13Trước khi bão số 13 đổ bộ vào đất liền, chị Thu Thảo (ở Gia Lai) mời bà con hàng xóm đến nhà mình trú tạm để đảm bảo an toàn tính mạng.