Tết của gia đình từ miền Trung vào miền Tây chạy thậnAnh Nguyễn Thành Trung (48 tuổi) từ Quảng Ngãi vào Cần Thơ trị bệnh suy thận. Suốt nhiều năm đón Tết trong bệnh viện, anh Trung chỉ mơ về cái Tết được sum vầy cùng ba mẹ già ở quê nhà.
Ghé chợ rắn mùa nước nổiVề những tỉnh có đồng, rừng, rộng và còn hoang dã như U Minh, Đồng Tháp Mười, Tứ Giác Long Xuyên... du khách sẽ có dịp thưởng thức nhiều loại bò sát rất đặc trưng của Đồng bằng sông Cửu Long.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm, tặng quà Tết tại Cần ThơChủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn mong muốn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Cần Thơ tiếp tục chăm lo thường xuyên cho gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn.
Triều cường bủa vây Bến Ninh Kiều, người dân "chôn chân" chờ nước rútHoạt động kinh doanh ở khu vực Bến Ninh Kiều (Cần Thơ) thường sầm uất và náo nhiệt mỗi tối, thế nhưng vào những ngày triều cường dâng cao, người dân buộc phải đóng cửa chờ nước rút.
Cha mẹ đã hy sinh rất nhiều nhưng chỉ mong điều đơn giản này từ conAi còn mẹ, còn cha, xin hãy trân quý từng phút giây. Đừng để cha mẹ phải cô đơn, đừng để năm tháng chồng chất làm đôi mắt mẹ thêm mờ, mái đầu cha thêm bạc.
Khoảnh khắc xúc động đẩy thuyền giữa nước lũ cứu em bé 20 ngày tuổiEm bé 20 ngày tuổi cùng bà mẹ trẻ được chiến sĩ công an phường Trưng Vương, Thái Nguyên đẩy thuyền ra khỏi biển nước mênh mông, đưa đến nơi an toàn.
Mã số 5325: Ôm con thơ mỏi mòn ngóng chồng nằm dưới biển đất mênh mông"Anh ơi! Đi về thôi, Út về đón rồi, đi về thôi", chị Hoàng Thị Nhiên cầm tay con nhỏ đang nắm 3 nén hương gọi chồng về, nhưng thi thể anh vẫn đang nằm đâu đó dưới hàng chục nghìn khối đất, mênh mông.
Nhân dân cả nước hân hoan chờ đón năm mới Ất Tỵ 2025Tối 29 tháng Chạp, hàng triệu người dân trên cả nước cùng đông đảo du khách nước ngoài đổ về trung tâm các thành phố lớn, khu vui chơi để du xuân đón năm mới, chờ ngắm pháo hoa giao thừa Ất Tỵ 2025.
01:31Triều cường dâng cao, đường phố Cần Thơ mênh mông nướcTriều cường dâng cao, đường phố Cần Thơ mênh mông nước
Tết đến rồi, về với mẹ cha thôi!Lớn lên, tôi nhận ra, đi qua những mùa hè rực lửa, những mùa thu hanh hao, những ngày đông giá lạnh, mẹ cha chính là mùa xuân ấm áp của đời mình.
Bị cả làng cười vì trồng cỏ, chàng trai chờ 3 năm để đáp trả "cực gắt"Khi anh Hải mang cỏ về trồng, người dân trong xóm, trong xã cười lớn vì không hiểu anh trồng để làm gì. Sau 3 năm, thấy anh có thu nhập cao, nhiều người đã đến mua giống về trồng theo.
Báo chí đồng hành cùng sự phát triển của TP Cần Thơ"TP Cần Thơ đổi mới, phát triển như hôm nay luôn có sự đồng hành, đóng góp tích cực thiết thực của đội ngũ những người làm báo", Bí thư thành ủy Cần Thơ nhấn mạnh.