Mã số 5202: Người mẹ nghèo không dám ngủ trong nhà, mong một chốn dung thân vững chãi"Nhà sắp sập rồi, tôi có dám ngủ ở nhà nữa đâu. Hôm bữa thằng con trai được nghỉ học về, cũng phải lên nhà bạn ngủ nhờ", bà Trần Thị Công (49 tuổi) buồn bã kể.
Gia đình ở Hà Nội đi Đà Nẵng bằng tàu hỏa: "Biết rẻ thế này thì đi sớm hơn"Chị Trang ước tính, chi phí di chuyển bằng tàu hỏa không chỉ rẻ hơn máy bay gấp 4 lần, hai em bé còn có nhiều trải nghiệm thú vị trên đường đi. Đây cũng là lần đầu cả nhà ngắm đèo Hải Vân trên tàu.
Cụ bà 83 tuổi ở TPHCM đêm không dám ngủ vì sợ... nhà sậpGần 1 năm qua, những hộ dân chưa được di dời sau vụ sạt lở ở bờ kênh Thanh Đa (TPHCM) vẫn đang sống thấp thỏm trong những căn nhà chờ sập.
Người Việt ở Đài Loan: "Tôi tưởng mình bị vùi trong đống xi măng""Tôi đang ở tầng 21 của một khu chung cư xây dở thì thấy giàn giáo đưa mạnh như gặp bão còn mình thì chao đảo như bị ai đẩy mạnh", anh Sơn Nam kể về khoảnh khắc xảy ra vụ động đất tại Đài Loan.
Vụ học sinh đọc sách có cảnh "giường chiếu": Phụ huynh tranh cãi gay gắtMột cuộc tranh cãi gay gắt diễn ra trên mạng xã hội giữa nhiều phụ huynh về quan điểm những cảnh "giường chiếu" trong cuốn sách vừa được Trường Quốc tế TPHCM phát cho học sinh.
Cho chồng xem clip đánh ghen "trần như nhộng", vợ đe: "Anh cẩn thận!"Không chia sẻ, không bàn tán về những clip đánh ghen nhưng lần này, chị Na đưa clip đánh ghen "trần như nhộng" đang tràn ngập mạng xã hội cho chồng xem với lời cảnh báo "cẩn thận!".
Yêu cầu trường báo cáo gấp vụ phát sách tả cảnh "giường chiếu" cho học sinhSở Giáo dục và Đào tạo TPHCM yêu cầu Trường Quốc tế TPHCM (ISHCMC) báo cáo ngay vụ phát sách tả cảnh "giường chiếu" cho học sinh trong sáng nay.
Sập trần tu viện cổ, khách dự lễ cưới bị rơi ngã từ độ cao 4 métNhững người tham dự lễ cưới tổ chức ở tầng 2 của một tu viện nằm tại Tuscany, Italy, đã bất ngờ bị rơi ngã từ độ cao 4 mét, sau khi một khoảng trần của tu viện cổ bất ngờ bị sập.
Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người"Đông khủng khiếp. Xe giường nằm nhưng trên xe phải chứa gần 100 người", chị Ngọc Mai (ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa) chưa hết bàng hoàng khi nhắc về chuyến xe bão táp về quê chiều 26/4.
Có nên đưa chuyện "giường chiếu" vào giáo dục trong trường phổ thông?Có ý kiến cho rằng học sinh ngày nay không xa lạ với những câu chuyện "giường chiếu" cho nên khi đọc sách có những cảnh này là bình thường. Trong khi đó, nhiều chuyên gia cảnh báo cần thận trọng.
Phim Việt 18+ về tình dục giới trẻ ra rạp sau kiểm duyệt: Đạo diễn nói gì?Đạo diễn Tùng Leo chấp nhận việc phim "B4S - Trước giờ yêu" có thể tạo ra những góc nhìn trái chiều với khán giả. Tuy nhiên, anh muốn làm phim về đời sống của người trẻ một cách thực tế.
Jun Vũ đóng cảnh nóng với Tôn Kinh Lâm: Mất 7 giờ, người bầm tímJun Vũ hé lộ cảnh giường chiếu trong phim "B4S - Trước giờ yêu" là cảnh "nóng" táo bạo nhất sự nghiệp.