08:35Khám phá căn cứ kháng chiến trong lòng đấtĐịa đạo Củ Chi được xây dựng hoàn toàn bằng sức người, với những công cụ thô sơ và dựa trên kinh nghiệm truyền thống, tri thức dân gian trong thời kỳ chiến tranh.
01:12Đầu tư hàng chục tỷ đồng, di tích thành… phế tích !Tình trạng xuống cấp khu di tích lịch sử cấp quốc gia Căn cứ kháng chiến B4
Tuổi trẻ CSGT Sóc Trăng hành quân về nguồn hỗ trợ người nghèoNgày 3/10, tuổi trẻ Phòng CSGT Công an Sóc Trăng phối hợp với tuổi trẻ nhiều đơn vị trên địa bàn tỉnh tổ chức hành quân về nguồn tại vùng căn cứ kháng chiến xã Mỹ Tú (huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng).
Được đầu tư hàng chục tỷ đồng, di tích thành… phế tích (!)Khu căn cứ kháng chiến B4 được xếp hạng Di tích lịch sử cấp quốc gia, được đầu tư gần 30 tỷ đồng để xây dựng, sau đó là tu sửa, cải tạo. Tuy nhiên, sau 6 năm, công trình này đã xuống cấp nghiêm trọng, nhiều vị trí, hạng mục của di tích giờ chỉ còn là… phế tích.
Vĩnh Long: 1 nông dân hiến 3.000m2 đất xây dựng trường họcThầy Lê Văn Lệnh, hiệu trưởng Trường tiểu học Hòa Bình C, xã vùng căn cứ kháng chiến Hòa Bình, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long cho biết ông Nguyễn Văn Chiến ở ấp Hiệp Lợi đã hai lần tự nguyện hiến 3.000m2 đất để xây trường học đạt chuẩn quốc gia.
Phát hiện hố chôn tập thể liệt sĩ thời chống MỹTừ đầu tháng 8/2010 đến nay, Đội K93 (Bộ CHQS tỉnh An Giang) đã tổ chức nhiều lượt cán bộ, chiến sĩ trở lại các căn cứ kháng chiến thuộc khu vực Bảy Núi thuộc 2 huyện Tri Tôn và Tịnh Biên trước đây để tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
Một huyền thoại kinh doanhChưa đến 10 tuổi bà Khóa đã đi buôn, ngoài 20 tuổi trở thành nữ thương nhân nổi tiếng khắp miền Bắc trong ngành rau quả, gạo, muối, bánh kẹo. Bà từng mua công trái kháng chiến lên đến 1 triệu đồng và cung cấp nhu yếu phẩm cho căn cứ kháng chiến chống Pháp.
Sóc Trăng: Chủ tịch xã "đời giữa 8X" năng động ở xã anh hùngXã Hồ Đắc Kiện là cửa ngõ của huyện Châu Thành (tỉnh Sóc Trăng) và là xã anh hùng duy nhất của huyện này. Vốn là vùng căn cứ kháng chiến nên trước đây cuộc sống của người dân còn nhiều khó khăn. Nhưng hôm nay, diện mạo của xã đã thay đổi và trong sự phát triển đó không thể không kể đến vai trò “thuyền trưởng” của Chủ tịch xã "đời giữa 8X"- anh Nguyễn Văn Mỹ (SN 1985).
Người cha đau khổ khi 15 năm chưa tìm ra kẻ lái xe máy tông chết con traiCon trai ông Chiến khi đang học lớp 11 bị một xe máy tông tử vong. Tuy nhiên, suốt 15 năm qua, cơ quan chức năng vẫn chưa xác định được người lái xe gây tai nạn khiến người cha đau khổ, dằn vặt.
Khám phá địa đạo Củ Chi: Kỳ quan giữa lòng đất thépĐịa đạo Củ Chi là biểu tượng cho ý chí kiên cường và sức sáng tạo vô song. Hơn 200km đường hầm không chỉ là căn cứ địa vững chãi mà còn là mái nhà che chở, chiến hào kiên cố trong những năm tháng kháng chiến oanh liệt.
Hòa bình rồi, sắp về với mẹ rồi!Nghe tin Tổng thống chính quyền Sài Gòn Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng, người lính Lê Mạnh Hùng cùng đồng đội vỡ òa sung sướng. Họ ôm lấy nhau reo lên "hòa bình rồi, sắp về với mẹ rồi!".
Pakistan mở chiến dịch quân sự đáp trả, phóng hỏa lực dồn dập vào Ấn ĐộPakistan phát động chiến dịch đáp trả quy mô lớn sau khi cáo buộc Ấn Độ phóng tên lửa vào các căn cứ quân sự quan trọng.