Nợ nần học phí trường hạng sangCác con không được đảm bảo quyền đi học, chỉ vì sự thiếu phân minh của người lớn.
Sau vài lần đến nhà bạn trai, tôi lo lắng đến mức muốn hủy đám cướiVài ngày trước, tôi đến thăm mẹ bạn trai ốm. Gần đến nhà, tôi dừng ở quầy hoa quả mua ít đồ. Khi biết tôi đến thăm mẹ người yêu, chị bán hàng nói một câu khiến tôi hoang mang tột độ.
Mã số 5227: Cô giáo mầm non khẩn cầu sự giúp đỡ để cứu chữa con trai bị ung thư máuCon trai 11 tuổi của chị Thúy bị phát hiện mắc ung thư máu, cần 600 triệu đồng để chữa trị. Số tiền vượt quá khả năng của gia đình, cô giáo mầm non khẩn cầu cộng đồng giúp đỡ để con có cơ hội sống.
Tôi rất đau lòng khi bị nghĩ không biết thương con cháuTư duy của tôi đúng là tư duy cũ, nhưng tôi cũng chỉ nghĩ cho tương lai của con cháu mà thôi. Bây giờ, tôi nên làm gì để giữ hòa khí gia đình?
Tôi bị nói một câu "muối mặt" khi vay tiền chị gái làm công nhân ở quêĐến giờ, ngửa tay vay tiền chị, tôi thật sự ái ngại nhưng không còn cách nào khác. Chỉ là vừa mở miệng, tôi đã bị chị nói cho xấu hổ.
Ngày đầu về nhà mới, tôi nhìn cảnh này chỉ muốn kéo vali bỏ điTôi nghe chồng nói, tai như ù đi, cứ cảm giác đây không phải là nhà mình. Nếu là nhà mình, sao mọi việc đều do người khác quyết định như thế?
Người đàn ông tra tấn con riêng của tình nhân một cách dã manĐược người yêu nhờ dạy dỗ con riêng, Lương Đức Thắng liền ra tay đánh đập, hành hạ cháu bé 4 tuổi một cách dã man.
Ông Đặng Hùng Võ: Tôi giàu nhờ "đánh hàng" Đông Âu, từng có 5 nhà đấtTrò chuyện với báo Dân trí, ông Đặng Hùng Võ - nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, cởi mở về việc từng sở hữu 5 bất động sản, lấy vợ 3 lần, và những trăn trở về chính sách đất đai.
5 em nhỏ bị đánh liên tiếp vào mặt, bắt quỳ vì ném đá trúng cổng hàng xóm5 em nhỏ tại Đắk Lắk bị đánh tới tấp vì khi chơi đùa đã vô tình ném đá trúng cổng, văng vào nhà hàng xóm.
Con trai quá tin tưởng bạn gái, tôi sốc khi biết một điều dại dột đã xảy raCon trai tôi bày tỏ sự tin tưởng tuyệt đối với bạn gái. Trong khi đó, vợ chồng tôi lo sợ có ngày "mất cả chì lẫn chài".
Phụ huynh chi tiền triệu ăn tôm hùm, sầu riêng nhưng không đóng quỹ lớpNhiều ý kiến phản ánh có những phụ huynh có điều kiện kinh tế khá giả, chi tiền triệu ăn tôm hùm, sầu riêng, làm tóc... nhưng tiếc mấy trăm nghìn đóng quỹ lớp, quỹ hội phụ huynh.
Tôi đến giúp giảng hòa, không ngờ khiến con dâu quyết tâm ly hônLúc tiễn tôi, thái độ con dâu vui vẻ hơn, tôi thấy an tâm phần nào. Tôi đinh ninh rằng, sóng gió rồi sẽ qua, mọi chuyện rồi sẽ đâu vào đấy nhưng thật không ngờ...