Cuối năm đi chợ xuân mua… gỗ và đáPhiên chợ cuối năm với người dân Tây Nguyên ngoài mai, đào, cúc… thì còn sự hiện diện của gỗ và đá. Ngày cuối năm, việc sắm một đôi lục bình bằng gỗ quý hoặc tượng phật bằng đá thạch anh là điều không thể thiếu với người dân xứ này.
Bắt khẩn cấp 9 người liên quan vụ khiêng quan tài trước chợ Bến ThànhNhóm người lên ý tưởng mua quan tài, khiêng đi trên đường trước chợ Bến Thành để quay clip đăng trên TikTok với mục đích bán quần áo. Hành vi gây rối đã bị cơ quan chức năng phát hiện, xử lý.
Chủ mưu vụ khiêng quan tài ở chợ Bến Thành khai học ý tưởng từ nước ngoài"Khi làm việc này, tôi chỉ muốn được nhiều người chú ý để bán quần áo. Tôi không lường trước sự việc xảy ra lại lớn đến thế này. Tôi rất hối hận", chủ mưu vụ khiêng quan tài ở chợ Bến Thành nói.
Khó cạnh tranh Shopee, TikTok Shop, Sendo chuyển sang mảng "đi chợ hộ"Sendo cho biết sẽ chuyển đổi sang siêu thị online trong bối cảnh cuộc đua giữa các "ông lớn" thương mại điện tử mỗi lúc một "nóng".
Mùa xuân trôi theo dòng nướcHàng năm, tại bến Bình Đông, những chuyến ghe hoa rực rỡ chở mùa xuân về cho TPHCM. Nhưng họ - những người nông dân lại không thể chở mùa xuân về cho chính mình…
Hàng nghìn người chen chân ở phiên chợ họp duy nhất ngày mùng 1 TếtNgày 29/1 (tức mùng 1 Tết Ất Tỵ), hàng vạn người ở Bình Định và du khách chen chân về chợ Gò ở huyện Tuy Phước du xuân và mua lộc cầu may mắn.
Chợ "hẹn hò" mỗi năm họp một ngày, lọt top 100 phiên chợ độc lạ ở Việt NamBao giờ Trường Úc hết vôi/Thì anh hết đứng hết ngồi với em/Chợ Gò là chợ hẹn hò… Câu ca dao xưa như nói lên nét độc đáo của chợ Gò ở huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định.
Hải Dương: Cậu bé bị Down hút triệu lượt xem, lấy nước mắt của nhiều ngườiDù giao tiếp khó khăn, mỗi ngày Sơn đều nỗ lực nói chuyện, đặt câu hỏi với mọi người trong nhà để có thể thành thạo hơn.
Mỗi dịp Tết đến, lại thêm một mùa xuân con vắng nội và nhớ nội vô cùngKhi những tờ lịch mỏng manh cuối cùng được xé bỏ để thay vào một cuốn lịch mới, có nghĩa là một năm đã hết và Tết đến rồi. Thường những ngày này, tôi rất hay nhớ bà nội.
Không khí chiều cuối nămChiều 28/1 (tức 29 tháng Chạp), phố phường Hà Nội vắng hẳn. Hàng quán đóng cửa, các gia đình chăm chút cho ngôi nhà của mình trong ngày cuối cùng của năm Giáp Thìn.
Ken đặc người đi chợ "mua may, bán rủi"Đêm 4/2 (mùng 7 Tết Ất Tỵ) chợ Viềng mới chính thức mở, nhưng ngay từ buổi chiều, hàng nghìn người đã đổ về phiên chợ chỉ họp duy nhất một lần trong năm.
Nhộn nhịp chợ hoa Tết đường Lạc Long QuânChiều cuối tuần, chợ hoa Tết đường Lạc Long Quân hoạt động nhộn nhịp. Nơi đây có đủ loại cây cảnh, hoa đào, hoa xuân đón Tết kéo dài suốt chiều dài tuyến đường gần 4km.