"Đi theo con đường tự học của Bác" để đáp ứng phát triển trong kỷ nguyên sốNgày 18/5, Hội Khuyến học TP Hà Nội tổ chức Tọa đàm với chủ đề "Đi theo con đường tự học của Bác" nhân dịp kỷ niệm lần thứ 132 ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
GS Nguyễn Cảnh Toàn: Khổ luyện từ con đường tự họcGiáo sư Nguyễn Cảnh Toàn tâm sự, một trong những thành công ông tâm đắc nhất trong "phương pháp sư phạm" và "khoa học sư phạm" của mình chính là biết khơi gợi cho học sinh tính tò mò khoa học, tính chủ động tìm học, qua đó mà rèn luyện tư duy ngày càng thêm sắc sảo.
Tự học và học suốt đời mới trở thành Xã hội học tậpNgày 30/6, Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học "Con đường tự học của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Bài học và liên hệ bản thân" nhân kỷ niệm 131 năm ngày sinh của Bác.
Dàn diễn viên “Chuyện nhà Mộc” sau gần 3 thập kỷ giờ ra sao?Bộ phim “Chuyện nhà Mộc” ghi dấu ấn với diễn xuất mộc mạc, chân thật của NSƯT Hải Điệp, diễn viên Như Trang, Chí Nghĩa, NSND Xuân Bắc…
Mã số 5851: Cha già suy thận đau đớn, 3 thế hệ chật vật tồn tại nơi rừng sâu núi thẳmGiữa rừng sâu núi thăm, trong căn nhà sàn đã xuống cấp, gia đình 3 thế hệ lâm cảnh khốn khó khi người cha già mắc bệnh nặng. Thu nhập bấp bênh khiến họ không biết xoay đâu ra tiền chữa bệnh.
Phải chăng ngộ độc chì là nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ của Đế chế La Mã?Một số nhà khoa học cho rằng việc hấp thụ chì mãn tính ở mức độ thấp thông qua sử dụng đường ống cấp nước và dụng cụ ăn uống là một chất độc thầm lặng trong đời sống hàng ngày của người La Mã.
TPHCM yêu cầu các trường không tổ chức hội trại qua đêm cho học sinhTrong năm học này, học sinh trung học tại TPHCM sẽ tham gia ít nhất một hội trại, tuy nhiên, Sở GD&ĐT nhấn mạnh không được ở qua đêm.
Học sinh lớp 2 ghi thầy giáo vào "cuốn sổ tử thần" và cách xử lý bất ngờMảnh giấy nhỏ với dòng chữ “thầy hãy chết đi” được viết bởi một học sinh lớp 2 đang khiến dư luận xôn xao. Thay vì phạt nặng, thầy Nguyễn Hoàng Thái đã đưa ra cách giải quyết bất ngờ.
Tổng Bí thư Tô Lâm dự khánh thành Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Di tích Đồi E2Tại nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Điện Biên, Tượng thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng đồng, cao 1,33m, nặng hơn 500kg, thể hiện hình dáng Bác ngồi bình thản, đưa mắt ngắm nhìn đất nước.
Được nhân tình chiều chuộng một đêm, tôi vội bán 5 chỉ vàng "bù đắp"Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ có ngày viết ra những dòng này. Nhưng có những đêm, khi đèn tắt, chồng con ngủ yên, sự im lặng lại dồn tôi vào góc tường của chính mình, nơi mọi dối trá không còn chỗ trốn.
Một giờ săn lùng những tinh binh cuối cùng của người đàn ông 10 năm vô sinhDưới độ phóng đại hàng chục lần, tinh hoàn chỉ còn 1,5ml của người đàn ông hiện ra như một vùng đất cằn cỗi. Nhưng giữa “sa mạc” ấy, ê kíp vẫn phải đi tìm những hạt “vàng” quý hiếm: tinh trùng.
Làm gì để vé tàu, máy bay dịp Tết không còn “biết rồi, khổ lắm, nói mãi”?Tết Nguyên đán là mùa của đoàn viên, và tấm vé tàu xe mang trong mình giá trị tinh thần thiêng liêng hơn là một dịch vụ vận tải đơn thuần.