Tại sao cứ phải là “Con nhà nghèo học giỏi”?Lâu nay sau mỗi kỳ thi Olympic quốc tế hay thi đại học, trên các trang báo lại tràn ngập các tin, bài về các tấm gương “con nhà nghèo học giỏi” như: “bố mẹ sửa khóa con giành huy chương vàng quốc tế”, “bố mẹ ăn xin nuôi con thi đỗ thủ khoa đại học”…
01:43Em Trần Như ý, học sinh con nhà nghèo học giỏi được nhận học bổngEm Trần Như ý, học sinh con nhà nghèo học giỏi được nhận học bổng
Mã số 4222: Nữ sinh nghèo le lói ước mơ tới giảng đường đại họcThảo Vy vốn nổi tiếng là "con nhà nghèo học giỏi", cô gái khát khao đến giảng đường đại học để thoát khỏi cảnh nghèo khó nơi vùng quê.
Tại sao không phải là "con đại gia đỗ thủ khoa"?Tại sao bao nhiêu năm nay vẫn cứ là mô-típ con nhà nghèo học giỏi. Sau rất nhiều ngẫm nghĩ, tôi ước hai điều.
Tại sao không phải là ‘con đại gia đỗ thủ khoa’?Tại sao bao nhiêu năm nay vẫn cứ là mô-típ con nhà nghèo học giỏi. Sau rất nhiều ngẫm nghĩ, tôi ước hai điều.
Bình Định: Trao 172 suất học bổng cho học sinh và giáo viênNgày 17/8, Hội Khuyến học huyện Hoài Ân (tỉnh Bình Định) tổ chức lễ trao học bổng Tăng Bạt Hổ và học bổng Lawrence S.ting cho 166 học sinh con nhà nghèo học giỏi và 6 giáo viên vượt khó dạy giỏi.
Người đàn ông miền Tây hết mù, hết câm sau khi… chết đi sống lại?Ông Nguyễn Văn Bé (76 tuổi, ở Cần Thơ) bị câm, mù suốt 24 năm cho đến một ngày ông ngất rồi chết lâm sàng, tỉnh lại có thể nói và nhìn thấy đường.
Niềm vui đón Tết trong những ngôi nhà mới từ tình cảm của bạn đọc Dân tríNgày cận Tết ngập tràn tiếng cười trong ngôi nhà Nhân ái do bạn đọc Dân trí chung tay xây dựng. Có nhà kiên cố và thêm vốn làm ăn, nhiều mảnh đời thoát cảnh cơ cực, vươn lên xây dựng cuộc sống mới.
Những đảng viên "cầm tay chỉ việc": Vươn lên từ đồng ruộng, thanh sắt9h, bà Nguyễn Thị Ngư xỏ đôi ủng, đội chiếc nón cũ đi kiểm tra từng mảnh vườn trồng rau của HTX. Bà nhẩm tính, vài ngày tới vườn rau mùi của bà thu hoạch được vàsẽ xuất khẩu sang châu Âu.
Mã số 5457: Mẹ nghèo không tiền mua quan tài cho con, lo 2 cháu thất họcNgày con trai mất, bà Trà nghèo khó không có tiền mua quan tài. Vừa lo đám tang cho con xong, bà day dứt, canh cánh nỗi lo 2 cháu nội tội nghiệp bỏ học giữa chừng.
Mùng 1 Tết, vợ tôi náo loạn nhà chồng chỉ vì 200.000 đồng tiền mừng tuổiLúc vợ rửa bát, tôi nghe tiếng khóc thút thít. Thấy lạ, tôi lại gần hỏi nguyên do. Không ngờ, lời tôi vừa dứt, vợ liền òa lên nức nở rằng, bố mẹ nghèo nên con cái cũng bị bà nội coi khinh.
"Ông tổ" xứ trầm trăm tỷCụ Ánh được biết đến là một trong những người đầu tiên mang nghề xoi dó tìm trầm về xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh. Nhờ công lao của cụ, vùng quê này đổi thay, người dân có cuộc sống ấm no.