Khách Tây ngỡ ngàng, thất vọng vì quang cảnh đìu hiu ở chợ nổi Long XuyênMột số du khách bày tỏ sự thất vọng khi tham quan chợ nổi Long Xuyên bởi họ gần như không cảm nhận được không khí sôi động của một khu chợ, thay vào đó chỉ là cảnh xuồng ghe neo đậu thưa thớt.
Tạm giữ kẻ nghi ngáo đá ném bé trai 3 tuổi xuống kênhTrông thấy bé T. (3 tuổi) ngồi chơi trên ghế đá trước nhà, Hải tiến đến và ôm bé T. đến con kênh cách đó 80m rồi ném xuống. Nạn nhân may mắn được người dân cứu vớt kịp thời nên thoát hiểm.
Dùng "người nhái" dò mỏ cát để hút trộm trên sông Tiền2 "người nhái" đeo mặt nạ, ngậm ống thở oxy rồi ôm theo vòi hút lặn xuống đáy sông Tiền dò tìm nguồn cát. Bên trên ghe, các đối tượng hút cát bơm chuyền sang sà lan chờ sẵn.
5 người dương tính ma túy trong tiệm game bắn cáKiểm tra tiệm game bắn cá ở huyện Cái Bè, Tiền Giang, cảnh sát phát hiện 5/8 người dương tính với chất ma túy.
Sôi động chợ Hàng Bè sáng 30 TếtChợ Hàng Bè (Hoàn Kiếm, Hà Nội) trong buổi sáng 30 Tết bao giờ cũng sôi động, tấp nập. Chợ đông đúc từ sáng sớm, mua nhanh, bán nhanh.
Án mạng vì món nợ ở tiệm game bắn cáChỉ vì thua game bắn cá, Thanh Phong cầm dao đập phá đồ đạc, uy hiếp chủ tiệm trả lại tiền. Từ đây dẫn tới cuộc hỗn chiến khiến một người bạn của Phong thiệt mạng.
Kiểm tra quán thịt chó, bắt luôn chủ quán và "cẩu tặc"Trong lúc kiểm tra quán thịt chó ở địa bàn huyện Cái Bè (Tiền Giang), cảnh sát phát hiện Thuận chở bao tải chó ăn trộm được đến bán cho chủ quán nên bắt giữ cả hai.
Con trai 14 tuổi khai bỏ chất độc vào sữa làm cha và bà nội tử vongQua điều tra, Công an Tiền Giang xác định Phạm Minh Q. (14 tuổi) có liên quan đến vụ ngộ độc sữa làm 2 người chết, 1 người nguy kịch.
Nam sinh lớp 6 bị bạn học xô ngã xuống mương làm mặt bê bết máuMạng xã hội lan truyền bài viết cho rằng thầy giáo bao che cho nhóm học sinh bắt nạt một nam sinh lớp 6 ở Tiền Giang. Vừa qua, nam sinh này còn bị nhóm người trên xô ngã xuống mương gây thương tích.
"Thị Nở" Đức Lưu kể thời gầy còm của NSND Trà Giang, được Bùi Xuân Phái vẽÍt ai biết rằng, "Thị Nở" Đức Lưu từng là "nàng thơ" của nhiều danh họa, trong đó có Bùi Xuân Phái. Bà cũng chính là người tuyển NSND Trà Giang vào trường Điện ảnh để học.
Chợ "âm phủ" ở miền Tây, người mua chưa kịp rõ mặt người bán thì chợ đã tanNhờ bán những "sản vật trời cho", dân chợ "âm phủ" ở An Giang có thể kiếm vài trăm nghìn đồng mỗi ngày. Đặc biệt, phiên chợ này chỉ mở vài tiếng từ 2h đến 6h sáng.
Hai mẹ con tử vong trên đường nghi do chập điệnCác cơ quan chức năng huyện Cái Bè, Tiền Giang, đang làm rõ vụ 2 mẹ con chết nghi do sự cố rò rỉ đường dây điện kéo đèn thắp sáng xảy ra trên địa bàn.