Gã chồng cạn tình dùng xà beng đánh chết vợTrong đầu luôn nghĩ có người muốn giết mình nên ông Trương Văn Chín (51 tuổi) rất sợ hãi. Sau đêm trằn trọc không ngủ được, cho rằng vợ sẽ xuống tay với mình, ông Chín lấy xà beng vụt liên tiếp vào đầu người vợ.
Chồng cạn tình ruồng rẫy người vợ cùng mình vượt qua bao năm tháng cơ hàn“Sau 8 tháng bỏ nhà đi, anh ta quay về chỉ để đưa đơn bắt em ký vào đó. Anh ta cũng không nhận nuôi đứa con nào, cũng chẳng về thăm con từ ngày anh ta bỏ nhà đi”.
Cạn tình chồng, bạc nghĩa chaTủi thân vì cảm thấy bị vợ và con riêng "ghẻ lạnh" do nhiều lần đánh bạc, thua lô đề cháy túi, Giáp đã dùng búa đinh mò lên phòng ngủ "xử" cả hai mẹ con. Người chồng cạn tình, bạc nghĩa nhận 13 năm tù và sự ghê sợ, chối bỏ của người thân...
Bi kịch trong phòng ngủ của người đàn bà lấy chồng mà không còn trong trắngKhi sự thật phơi bày trước mắt, bố mẹ anh, bố mẹ tôi, anh em họ hàng, ai cũng sốc. Hai đứa con tôi thất vọng về bố, ôm chặt mẹ khóc. Nhưng riêng tôi, tuyệt nhiên không rơi một giọt nước mắt nào.
Chồng đòi ly hôn nếu tôi đưa bát hương bố mẹ đẻ về thờTôi đã sẵn sàng cho tình huống ly hôn, coi như số xui lấy phải chồng nông cạn. Con gái muốn thờ cúng bố mẹ thì là sai sao?
Sau 7 năm sống chung và có 2 con, chồng tôi nói anh ấy yêu người khácGiây phút chồng tôi thừa nhận anh ấy có người khác trong lòng, trái tim tôi gần như tan vỡ. Hóa ra, cuộc hôn nhân hạnh phúc mà bao năm nay tôi có chỉ là vỏ bọc che đậy cho một cuộc tình khác mà thôi.
“Cả cuộc đời này, tôi cũng không trả hết ơn của mọi người”“Số tiền bạn đọc báo Dân trí hỗ trợ như chiếc phao nâng đỡ, giúp chồng tôi có thêm chi phí điều trị. Cả cuộc đời này, tôi cũng không trả hết ơn của mọi người", chị Trà My xúc động nói.
Đau đớn khi phát hiện chồng cài mật khẩu tin nhắn với đồng nghiệp nữLần đầu tiên, tôi bắt gặp tin nhắn biết anh đi "bóc bánh trả tiền". Lần thứ 2 là tin nhắn ỡm ờ với một đồng nghiệp nữ. Và lần thứ 3, là anh cài mật khẩu tin nhắn với người phụ nữ ấy.
Người phụ nữ vỡ òa làm mẹ khi “chỉ còn một trứng”Khi dự trữ buồng trứng đã gần như cạn kiệt, người phụ nữ hiếm muộn tưởng chừng không còn cơ hội làm mẹ đã hạnh phúc đón tiếng khóc chào đời của con.
Mộ chồng còn chưa xanh cỏ, tôi đau điếng khi bố mẹ anh muốn một điềuCon tôi chưa đầy 3 tuổi, bố mẹ chồng đã đưa ra đề nghị với mẹ con tôi. Thế này người ta gọi là "cạn tàu ráo máng" phải không?
Tôi cấm cửa chồng cũ, không cho gặp con chỉ vì... anh đưa 500 triệu đồngChồng cũ bất ngờ đến và đưa tôi 500 triệu đồng, tôi cấm anh đến nhà gặp con.
Nhờ mẹ chồng chăm cháu, tôi phải trả 5 triệu đồng/tháng cho... người khácSinh con chưa đầy tháng, tôi vừa mừng, vừa tủi khi mẹ chồng nhận chăm cháu. Nhưng rồi bà đưa ra điều kiện khiến tôi ngã ngửa.