04:12Mã số 2390: Hai anh em mắc bệnh tan máu bẩm sinhHai bé Nguyễn Cao Nhật (SN 2007) và Nguyễn Thị Lan Anh (SN 2000) trú tại xã Thái Sơn, Đô Lương, Nghệ An đều bị Thalassemia (còn gọi là bệnh tan máu bẩm sinh), phải điều trị suốt đời. Ngày biết tin dữ, chị Hồ Thị Hiệp như gã gục, chỉ muốn chết đi để đổi cho con cuộc sống khỏe mạnh, bình thường như những đứa trẻ khác… Rơm rớm nước mắt, chị Hồ Thị Hiệp nói: “Khi biết cả hai con đều mắc căn bệnh quái ác này, chỉ khóc hết nước mắt. Bác sỹ nói nguyên nhân là do bố mẹ trùng gen với nhau. Bệnh này không chữa được mà phải truyền máu, uống thuốc suốt đời. Khi đó chị nghĩ nếu mình chết đi mà con khỏe mạnh chị cũng sẵn sàng chết cho con được sống”.
Người cha khuyết tật qua đời, bạn đọc giúp 4 con thơ hơn 196 triệu đồngAnh Hiệp ở Hà Tĩnh qua đời sau thời gian điều trị tại bệnh viện vì đột quỵ để lại vợ và 4 con đang tuổi ăn học. Cảm thương hoàn cảnh, bạn đọc báo Dân trí đã hỗ trợ hơn 196 triệu đồng.
Phản ứng của CĐV châu Á khi tuyển nữ Việt Nam bị loại ở vòng bảngCổ động viên (CĐV) châu Á cho rằng tuyển nữ Việt Nam đã trải qua một giải đấu đáng thất vọng khi sớm chia tay giải vô địch nữ châu Á 2026 ngay từ vòng bảng.
Mã số 5890: Mảnh đời tăm tối trong túp lều của người vợ khờ chăm chồng tai nạnMột tai nạn giữa trưa nắng khiến anh Nhân gãy chân, mất khả năng lao động. Không còn nguồn thu, anh cùng người vợ khuyết tật nương tựa nhau trong căn nhà sàn xuống cấp giữa bản nghèo.
“Thủ phủ” hoa lay ơn Lâm Đồng rũ bùn sau lũ, nhận kết quả Tết bất ngờSau lũ, nông dân “thủ phủ” hoa lay ơn ở Lâm Đồng không bỏ cuộc, tiếp tục đầu tư vụ hoa Tết và đón kết quả bất ngờ.
Cú sốc dầu Trung Đông đang mở đường cho kỷ nguyên xe điệnGiá dầu tăng cao do xung đột Trung Đông đang tạo cú sốc lớn. Từ Mỹ, châu Á đến Việt Nam, người tiêu dùng ồ ạt chuyển sang xe điện để né gánh nặng chi phí nhiên liệu đắt đỏ.
Ký ức cô bé được bà Nguyễn Thị Bình đón về nhà mỗi thứ bảy 65 năm trướcBốn tuổi lên chuyến tàu xa quê, rời vòng tay cha mẹ, chị Liên Hoan từng là đứa trẻ bơ vơ. Nhưng rồi, chị lại tìm thấy sự chở che từ vòng tay ấm áp của “mẹ Hai” - bà Nguyễn Thị Bình.
Chợ hoa lớn nhất TPHCM nhộn nhịp dịp 8/3Những ngày này, chợ hoa Hồ Thị Kỷ (phường Vườn Lài) nhộn nhịp người mua bán. Hàng trăm loại hoa từ Đà Lạt, miền Tây đổ về khiến khu chợ sỉ lớn nhất thành phố rực rỡ sắc màu.
Cô gái ở Sa Pa nói tiếng Anh như gió đổi đời thành bà chủ, có ô tô riêngSùng Thị Dinh (SN 2002, ở Lào Cai) tình cờ tham gia lớp học tiếng Anh rồi theo đuổi công việc trong lĩnh vực du lịch. Sau 4 năm, vợ chồng cô có cuộc sống dư dả, mua ô tô riêng.
Vợ ung thư gan, chồng làm mướn nuôi hai con được giúp gần 140 triệu đồngCảm thương hoàn cảnh éo le của gia đình chị Vân, bạn đọc Dân trí chung tay ủng hộ số tiền hơn 139 triệu đồng, giúp người phụ nữ có điều kiện chữa bệnh và nuôi hai con ăn học.
Tận cùng nỗi đau 2 chị em mất cả cha lẫn mẹ chỉ trong 2 ngàyChỉ trong 2 ngày, 2 chị em nhỏ ở phường Quy Nhơn Nam (Gia Lai) lần lượt mất cả cha lẫn mẹ. Bi kịch dồn dập khiến các em bàng hoàng, bỗng chốc rơi vào cảnh mồ côi, tương lai mịt mù.
Mẹ Hoa hậu Yến Nhi 20 năm bán vé số, không dám mơ con đăng quang để đổi đờiKhông chỉ chinh phục khán giả bằng sự tự tin, Hoa hậu Yến Nhi còn khiến nhiều người xúc động bởi câu chuyện gia đình khó khăn, bố làm phụ hồ, mẹ bán vé số mưu sinh suốt 20 năm.