Lên rừng chặt lá cọ về lợp giúp giảm nhiệt cho chốt phòng dịch Covid-19Để hỗ trợ các lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19 hoàn thành nhiệm vụ giữa thời tiết nắng nóng, người dân đã lên rừng chặt lá cọ về đan thành tấm lợp mái tại chốt chống dịch.
Trốn nắng nóng, hàng chục công nhân "ngụy trang" bằng lá cọThời tiết nắng nóng cực đỉnh, khiến cho những lao động trực tiếp dưới nắng phải nghĩ đủ cách để chống nắng, chống nóng. Chặt lá cọ ngụy trang là cách được nhiều lao động cây xanh làm để chống nắng.
Chủ nhân mảnh vườn có cây chanh liên quan đến vụ thảm sát ở bản Phồng đã tử vongMang chiếc súng kíp vào rừng vừa săn bắn, vừa chặt lá cọ về lợp mái nhà... không may bị trượt chân, súng cướp cò đã bắn trúng người, khiến ông Đoàn tử vong. Ông Đoàn cũng chính là chủ nhân của mảnh vườn có cây chanh liên quan đến vụ thảm sát 4 người ở bản Phồng.
Mã số 5495: Người đàn ông liệt nửa người ước nguyện về một căn nhà không còn cầu thangBị liệt nửa người suốt 14 năm, anh Vượt gặp vô vàn khó khăn trong cuộc sống. Căn nhà sàn cũ kỹ với những bậc thang chênh vênh đã trở thành rào cản lớn nhất trong cuộc sống của người đàn ông tàn tật.
Kiếm nửa triệu đồng mỗi ngày nhờ nghề "ăn cơm dưới đất, làm việc trên trời"Để có thu nhập nửa triệu đồng mỗi ngày, những nông dân ở huyện miền núi Bá Thước (Thanh Hóa) chấp nhận đánh đu trên những cây cọ cao chót vót chặt lá, bị thương tích khắp người.
Nón lá cọ người Tày - Không chỉ là vật che mưa nắngChiếc nón lá cọ là không chỉ là một phần của tổng thể trang phục, hay vật che mưa nắng, mà đã trở thành một nét văn hóa đặc trưng của đồng bào dân tộc Tày ở vùng Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên.
Khoảnh khắc “ngàn cân treo sợi tóc” của người cắt tỉa câyMột người cắt tỉa cành lá cây tại Florida không may bị cây cọ cao hơn 30m sau khi mất ngọn đã bật ngược lên cao, rồi chao đảo khiến anh ta bị rung lắc rất nguy hiểm trên không trung.
Ăn trái cọ ỏm béo ngậy, nhớ lại tuổi thơ mỗi độ đông vềMiếng cọ ỏm vàng ươm, hương vị béo ngậy như chứa đựng cả bầu trời tuổi thơ của người con lớn lên vùng miền núi, trung du lớn lên cùng bóng cọ xanh bạt ngàn.
Truy nã nghi phạm sát hại người tình trong rừng rồi bỏ trốnCơ quan công an tại Quảng Bình đã ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Trần Văn Thông, kẻ ra tay sát hại người tình rồi bỏ trốn.
Nhộng cọ khó kiếm hơn đuông dừa, nhà giàu ăn sang cũng chưa chắc thử quaDù kén người ăn, nhưng đuông dừa hiện đã là món phổ biến trên khắp cả nước. Còn món ăn khá giống với nó là nhộng cọ thì không phải có tiền là được thử.
Đến Phú Thọ thưởng thức những món ăn đượm tình đất TổPhú Thọ không chỉ có di tích lịch sử, những con sông, ngọn núi hùng vĩ. Đến với mảnh đất mưa nắng thuận hòa này, nhất định bạn phải nếm các món đặc sản nơi đây. Có lẽ, sự hấp dẫn của những món ăn dân dã chính là sợi dây níu chân bao du khách, đi rồi vẫn muốn trở lại đầy luyến tiếc.
Phát hiện thi thể nghi là kẻ giết người tình rồi bỏ trốnCơ quan chức năng tại Quảng Bình vừa phát hiện một thi thể đang phân hủy trong rừng, nghi là kẻ giết người tình rồi bỏ trốn cách đây 20 ngày.