Trốn nắng nóng, hàng chục công nhân "ngụy trang" bằng lá cọ

Thời tiết nắng nóng cực đỉnh, khiến cho những lao động trực tiếp dưới nắng phải nghĩ đủ cách để chống nắng, chống nóng. Chặt lá cọ ngụy trang là cách được nhiều lao động cây xanh làm để chống nắng.

Nắng nóng, mưa nhiều, làm mệt đến ngất xỉu

Có thâm niên 25 năm làm ở Công ty Cổ phần môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa, chị Nguyễn Thị Hiền, 48 tuổi (Thanh Hóa) vẫn chưa thể quen với công việc mỗi độ hè về. 

Chị Hiền kể, mùa đông lạnh cỡ nào cũng có thể thích ứng được vì càng làm thì càng ấm, nhưng mùa hè càng làm thì càng mệt.

"Có những ngày nắng nóng lên tới 39-40 độ, dù đã nghĩ đủ trò để phòng chống nắng nóng nhưng nhiều lao động vẫn ngất xỉu khi đang làm việc", chị chia sẻ.

Trốn nắng nóng, hàng chục công nhân ngụy trang bằng lá cọ - 1

Chị Nguyễn Lan từng có thâm niên hơn 10 năm gắn bó với công việc cắt tỉa cây xanh ngoài trời. Dù nắng nóng nhưng chị vẫn cố gắng bám trụ với công việc. Ảnh: N.T

Công việc vất vả, nên hầu như chỉ có lao động nữ mới chịu chấp nhận và gắn bó với công việc này. Do công việc thường xuyên phải làm việc ngoài trời nên để phòng chống nắng nóng cả đội đã chuyển giờ làm việc lên sáng sớm, chiều bắt đầu muộn hơn. Giờ làm việc của những lao động trồng cây xanh bắt đầu từ 5 giờ 30 sáng tới 9 giờ sáng. Chiều bắt đầu từ 2 giờ 30 tới 6 giờ tối, hoặc muộn hơn tùy vào thời tiết từng ngày.

Ngoài ra, để tránh nắng nóng, chị em còn nấu nước chè đậu đen hoặc mang dưa hấu đi ăn để giải nhiệt, chống nóng. Dù làm nhiều biện pháp nhưng việc mệt mỏi, kiệt sức, suy nhược hay ngất xỉu khi làm việc ngoài trời nắng là điều không tránh khỏi.

Trốn nắng nóng, hàng chục công nhân ngụy trang bằng lá cọ - 2

Lao động nghĩ cách đốn lá cọ ngụy trang, chùm khăn ướt chống nóng. Ảnh: Nguyệt Tạ

"Có những ngày 2-3 lao động của chúng tôi đều bị ngất xỉu. Làm nhiều ngoài trời, nên chị em chúng tôi mắc đủ loại bệnh từ cháy da, khô da, cho tới đau xương khớp, tiền đình...", chị Hiền kể.

Lương thấp, bươn bả làm thêm đủ nghề 

Một tổ lao động trồng cây xanh nhóm của chị Hiền có hơn 20 người. Đa phần đều là dân lao động, hoàn cảnh gia đình vất vả.

14h30 chiều cũng là lúc cái nắng nóng gay gắt nhất, nhưng hơn 20 lao động của công ty đã bắt đầu có mặt tại Công viên Hội An để làm nhiệm vụ nhổ cỏ, cắt tỉa cây, cành.

Vừa mới làm việc được 20 phút mà mặt ai cũng đỏ au, mồ hôi ướt đẫm, mặt mũi nhễ nhại nói không thành tiếng. Khi được phóng viên hỏi, nhiều lao động chỉ cười, họ nói rằng không muốn chia sẻ vì người đang rất bẩn, và mệt mỏi.

Trốn nắng nóng, hàng chục công nhân ngụy trang bằng lá cọ - 3

Tranh thủ những phút nghỉ ngơi, các lao động ngồi ăn hoa quả uống nước để giải nhiệt trước thời tiết nắng nóng lên tới 37-38 độ C. Ảnh: N.T

Chị Bùi Thị Tâm (43 tuổi, Thanh Hóa) - lao động trong tổ công nhân cây xanh đang làm việc tại đây. Chị Tâm chia sẻ: "Hoàn cảnh gia đình khó khăn thì mọi người mới bám trụ với công việc này chứ công việc vất vả thế này, chẳng ai muốn làm".

Cũng theo chị Tâm, có nhiều lao động xin vào làm chưa được bao lâu thì nghỉ việc vì công việc khó nhọc, lương lại thấp.

Theo chia sẻ, từ ngày chuyển sang tính lương khoán, lương của các lao động ở đây chỉ vào khoảng hơn 3 triệu đồng/người/tháng. Thu nhập thấp nên đa phần chị em đều phải tìm các công việc làm thêm vào thứ 7 chủ nhật, hoặc những lúc rảnh rỗi ít việc.

Người thì đi chợ bán rau, người thì nhận cắt tỉa, trồng cây; người thì đi làm giúp việc, lau dọn nhà, trông trẻ... Chị Tâm thì tranh thủ bán bún chả buổi sáng và bán bia kiếm thêm thu nhập.

"Nhiều lúc muốn bỏ việc nhưng chúng tôi nghĩ tới việc về già không có lương hưu nên phải cố gắng bám trụ để có chỗ đóng BHXH, có tí chế độ", chị Tâm nói. 

Theo danviet.vn