Khách ngắm xác Titanic ký giấy chấp nhận chết, gia đình có được bồi thường?Trước chuyến tham quan ngắm xác tàu Titanic, 5 hành khách đều phải ký giấy miễn trừ trách nhiệm kể cả trường hợp tử vong. Vậy gia đình các nạn nhân có thể kiện và nhận bồi thường không?
Mã số 4909: Nỗi lòng người mẹ ung thư chấp nhận chết vì không muốn để nợ cho conMắc nợ hơn 100 triệu đồng sau 2 năm chữa trị căn bệnh ung thư tuyến giáp, sức cùng lực kiệt, chị Luyến trở về nhà chấp nhận sự nghiệt ngã của số phận. Chị không muốn 2 đứa con phải mang thêm nợ nữa.
Mã số 2952: Bị xẹp phổi, chàng trai trẻ chấp nhận chết vì không còn tiền đi bệnh việnKhông còn lấy một đồng trong túi, người bố nghèo khắc khổ quyết tâm “trốn viện” về bởi sợ con chết mà không được ở nhà. Cơ hội sống vẫn còn, hơn ai hết anh Sinh muốn được trở lại tiếp tục chữa trị nhưng lại bất lực vì bố mẹ quá nghèo.
Mã số 2943: Thiếu 80 triệu đồng, mẹ đơn thân chấp nhận chết để con gái còn có bát cơm ănBị người yêu chối bỏ cái thai, chị Lành quyết giữ bằng được giọt máu của mình mặc cho những lời gièm pha, dị nghị. Ngậm đắng, nuốt cay gần 10 năm nuôi con một mình, giờ chị lại phải đối mặt với ca mổ tim của chính mình nhưng không thể xoay xở. Chấp nhận cái chết cận kề, chị bảo “không mổ thì may con còn có bát cơm ăn, cố mổ cũng không được mà con lại nhịn đói”.
Nữ chính của Titanic cay cú vì câu nói "cô ta béo nên Jack mới chết"Cảnh phim Jack chấp nhận chết trong làn nước băng giá của Đại Tây Dương để nhường cơ hội sống cho Rose vừa được đạo diễn và nữ chính của Titanic nghiền ngẫm lại sau 25 năm.
Trước khi có thuốc gây mê, những ca mổ diễn ra như thế nào?Những ca phẫu thuật không có thuốc gây mê khiến bệnh nhân đau "cắt da, cắt thịt" theo đúng nghĩa đen. Vì thế, nhiều người chấp nhận chết vì bệnh tật còn hơn lên bàn mổ.
Câu chuyện của một ông chồng sập bẫy tình vì ham “mật ngọt”“Mật ngọt chết ruồi” - ông bà ta nói không có câu nào sai. Tôi giờ đây chẳng khác gì một con ruồi tưởng ăn được mồi ngon, cuối cùng lại ngập ngụa trong vũng mật. Hoặc là chấp nhận chết chìm ở đó, hoặc là nếu có vùng vẫy thoát được ra thì cũng đứt chân gãy cánh mất rồi.
Người đàn ông miền Tây hết mù, hết câm sau khi… chết đi sống lại?Ông Nguyễn Văn Bé (76 tuổi, ở Cần Thơ) bị câm, mù suốt 24 năm cho đến một ngày ông ngất rồi chết lâm sàng, tỉnh lại có thể nói và nhìn thấy đường.
Bi kịch đằng sau những cụ bà cố tình phạm tội để được vào tù... dưỡng giàMột số cụ bà ở Nhật Bản đã cố tình vi phạm pháp luật để được vào tù dưỡng già. Họ cho biết đã tuyệt vọng khi sống bằng khoản lương hưu ít ỏi, chấp nhận "ổn định" trong tù còn hơn sống bên ngoài.
Châu Âu hoài nghi về kế hoạch đưa lực lượng gìn giữ hòa bình tới UkraineNATO được cho là vẫn đang hoài nghi về tính khả thi của ý tưởng triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình tới Ukraine.
Bộ Công an đề xuất cho người chấp hành án phạt tù được hiến tạngTheo đề xuất của Bộ Công an, người đang chấp hành hình phạt tù có thể được hiến mô hoặc một phần bộ phận cơ thể, và được hưởng chế độ, chính sách theo quy định về lĩnh vực này.
Cục CSGT: "Tăng mức xử phạt đã nâng cao ý thức người tham gia giao thông"Cục CSGT đánh giá, Nghị định 168/2024 ban hành với nhiều hành vi bị tăng nặng mức xử phạt đã tác động sâu sắc đến nhận thức, nâng cao đáng kể ý thức của người tham gia giao thông.