Nữ chính của Titanic cay cú vì câu nói "cô ta béo nên Jack mới chết"

Bích Ngọc

(Dân trí) - Cảnh phim Jack chấp nhận chết trong làn nước băng giá của Đại Tây Dương để nhường cơ hội sống cho Rose vừa được đạo diễn và nữ chính của Titanic nghiền ngẫm lại sau 25 năm.

Đạo diễn James Cameron "một lần và mãi mãi" chấm dứt cuộc tranh cãi

Bên lề hoạt động quảng bá cho phim mới "Avatar: Dòng chảy của nước" (2022), đạo diễn James Cameron và nữ diễn viên Kate Winslet nhắc lại nhiều kỷ niệm khi thực hiện bộ phim "Titanic" (1997).

Đặc biệt, cảnh phim Jack chấp nhận chết trong làn nước băng giá của Đại Tây Dương để nhường cơ hội sống cho Rose, vì không có đủ chỗ cho cả Jack và Rose cùng ở trên tấm gỗ, đã được đạo diễn James Cameron và nữ diễn viên Kate Winslet cùng phân tích.

Nữ chính của Titanic cay cú vì câu nói cô ta béo nên Jack mới chết - 1

Cảnh phim gây tranh luận trong "Titanic" (Ảnh: Daily Mail).

Trước nay, cảnh phim này vốn đã gây nhiều bàn luận trong lịch sử điện ảnh, đã 25 năm trôi qua nhưng đây vẫn là đề tài thu hút sự quan tâm của công chúng yêu điện ảnh.

Mỗi khi bị hỏi về cái chết của Jack và câu chuyện tấm gỗ có thể nổi không nếu gánh đỡ sức nặng của cả Jack và Rose, đạo diễn James Cameron luôn tỏ ra khó chịu. Ông Cameron đã nhiều lần nói rằng cuộc tranh luận xung quanh cái chết của Jack là rất... "ngớ ngẩn".

Vị đạo diễn khẳng định rằng tấm gỗ không đủ lớn để cả Jack và Rose cùng ở trên đó, thêm nữa, trong một bộ phim nói về cái chết và sự chia cách, nếu để nhân vật Jack sống, cái kết sẽ trở nên vô nghĩa. 

Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Vanity Fair, đạo diễn James Cameron thậm chí còn cho rằng cái chết của Jack là rất cần thiết đối với bộ phim: "Tôi nghĩ thực sự ngớ ngẩn khi chúng ta tranh luận về điều này suốt hơn 20 năm qua và tới giờ vẫn còn tranh luận.

Nữ chính của Titanic cay cú vì câu nói cô ta béo nên Jack mới chết - 2

Đạo diễn James Cameron chỉ đạo diễn xuất trên phim trường "Titanic" (Ảnh: Daily Mail).

Câu trả lời của tôi rất đơn giản, đó là trang 147 của cuốn kịch bản "Titanic" yêu cầu Jack phải chết. Bộ phim này dành để nói về cái chết và sự chia ly, nên anh chàng này buộc phải chết. Đấy gọi là nghệ thuật, có những chuyện xảy ra trong phim vì lý do nghệ thuật".

Trong một cuộc phỏng vấn khác, đạo diễn Cameron lựa chọn trả lời theo hướng khoa học: "Đây không phải là vấn đề còn thừa chỗ hay không, nó là vấn đề về khả năng nổi của tấm gỗ. Nếu Jack đưa Rose lên tấm gỗ, rồi sau đó anh ấy lại leo lên nữa, tấm gỗ sẽ chìm.

Rất rõ ràng là tấm gỗ chỉ có thể nổi nếu có một người trên đó, vì vậy, anh ấy đã quyết định để Rose là người được sống".

Mới đây, đạo diễn Cameron tiết lộ thêm rằng ông đã thực hiện một thử nghiệm khoa học thật kín kẽ để có thể tự tin khẳng định cái kết của "Titanic" khi để Jack chết trong làn nước băng giá và nhường cơ hội sống cho Rose là hoàn toàn chuẩn xác: "Chúng tôi kiếm một tấm gỗ giống như tấm đã được sử dụng khi thực hiện bộ phim. Tiếp đó, tìm kiếm hai người có ngoại hình và cân nặng tương tự như hai nhân vật Jack và Rose.

Rồi chúng tôi tiến hành thử nghiệm trong nước đá để xem hai người này có thể cùng nhau sống sót thông qua các phương cách khác nhau hay không. Câu trả lời là không có cách nào để cả hai người có thể cùng sống sót, chỉ có thể một người sống sót mà thôi".

Thử nghiệm này sẽ được chiếu trong một chương trình phát trên sóng truyền hình tại Mỹ vào đầu năm 2023.

Nữ chính của Titanic cay cú vì câu nói cô ta béo nên Jack mới chết - 3

Lý do đằng sau cái chết "tức tưởi" của Jack là vì… tình. Anh ấy buộc phải chết để phục vụ cho ý tưởng nghệ thuật của kịch bản (Ảnh: Daily Mail).

Tại thời điểm "Titanic" ra mắt hồi năm 1997, phim đã đạt doanh thu cao nhất mọi thời đại. Về sau này, phải đến năm 2009, mới có một bộ phim khác vượt qua được thành tích của "Titanic", đó là bộ phim "Avatar", cũng do đạo diễn Cameron thực hiện.

Nữ chính Kate Winslet mãi cay cú vì câu nói "cô ta béo nên Jack mới chết"

Nữ chính của Titanic cay cú vì câu nói cô ta béo nên Jack mới chết - 4

Khi tham gia đóng phim "Titanic", hai diễn viên chính là Leonardo DiCaprio và Kate Winslet đều là những diễn viên trẻ đang gây dựng tên tuổi, sự nghiệp (Ảnh: Daily Mail).

Hồi năm 2016, Kate xuất hiện trong một chương trình talkshow phát trên sóng truyền hình Mỹ, cô đã chia sẻ quan điểm riêng của mình về cái chết của Jack: "Tôi cũng nghĩ rằng Jack có thể ở trên tấm gỗ cùng với Rose. Cá nhân tôi nghĩ rằng có đủ chỗ trên tấm gỗ".

Thực tế, qua năm tháng, Kate Winslet liên tục... thay đổi quan điểm xung quanh cảnh phim gây bàn luận trong "Titanic". Cũng có lần, cô đưa ra ý kiến như sau: "Tôi không tin rằng cả Jack và Rose sẽ có thể cùng sống sót nếu hai người đều ở trên tấm gỗ. Tôi nghĩ về diện tích thì cả hai cùng có thể ở trên tấm gỗ, nhưng nó sẽ không thể nổi được lâu và đó là một ý tưởng không khả thi".

Hiện tại, khi tham gia hoạt động quảng bá phim "Avatar", nữ diễn viên Kate Winslet lại tiếp tục bị hỏi lại về cảnh phim gây tranh luận trong "Titanic", lần này, nữ diễn viên quyết định trả lời theo hướng... không chắc chắn: "Câu trả lời của tôi là tôi không biết chính xác câu trả lời...

Khi bạn để hai người cùng đứng trên một chiếc ván rồi chèo, ngay lập tức chiếc ván trở nên không ổn định, khó thăng bằng. Tôi chỉ có thể nói được vậy mà thôi".

Việc chàng Jack phải chết từng khiến nhiều người yêu mến nhân vật này cảm thấy khó chấp nhận và có những cách phản ứng thái quá.

Nữ chính của Titanic cay cú vì câu nói cô ta béo nên Jack mới chết - 5

Leonardo DiCaprio và Kate Winslet ngay lập tức trở thành ngôi sao điện ảnh quốc tế sau "Titanic" (Ảnh: Daily Mail).

Tới bây giờ, Kate mới tâm sự rằng ở thời điểm phim "Titanic" mới ra mắt, cô từng bị một bộ phận khán giả và cả một số tờ tin tức nhận định rằng chính vì cô... béo, nên cảnh phim mới buộc phải để Jack chết. Jack chết là do... Rose béo, nên không đủ chỗ cho cả hai người trên tấm gỗ hoặc tấm gỗ sẽ không thể nổi nếu cả hai người cùng ở trên.

Thuở ấy, những bình luận tưởng như "vui vui" như vậy đã khiến Kate cảm thấy khổ sở rất nhiều: "Khi ấy, có những người nói rằng tôi quá béo, vì tôi béo nên trong cảnh phim ấy, Jack mới phải chết. Những lời ấy có kinh khủng không? Tại sao họ lại có thể nói về tôi như thế? Tại sao có những người tệ đến thế?

Nếu có thể quay ngược thời gian, tôi sẽ không im lặng, đáng lẽ tôi phải lên tiếng để tự bênh vực cho mình. Khi ấy, tôi còn trẻ và thường cảm thấy bất an, hoang mang về ngoại hình của mình, khi nghe những lời bình luận như vậy, mọi chuyện càng trở nên khó khăn hơn, giờ nhìn lại, tôi thấy mình đã quá dễ dàng để bị bắt nạt".

Theo New York Post