Trẻ khiếm thị Việt Nam chịu hai lần thiệt thòi: mù mắt và mù chữViệt Nam hiện có khoảng 100.000 trẻ khiếm thị (tương đương 70%) chưa được đi học. Nếu so sánh với tỉ lệ 97,5% tổng số trẻ Việt Nam đã được phổ cập giáo dục tiểu học thì rõ ràng trẻ khiếm thị phải chịu hai lần thiệt thòi: Mù mắt và Mù chữ.
Một em bé biết đọc từ 20 tháng tuổiĐó là cháu Quách Minh Phát, sinh ngày 24/5/2003, xã Châu Hưng A, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu. Mặc dù cháu Phát chưa được đi học cũng như được dạy ở gia đình, nhưng khi mới vừa 20 tháng tuổi đã biết đọc chữ.
Đại biểu lên tiếng việc nhiều trường bất ngờ bỏ xét tuyển khối C00Hàng loạt trường đại học bất ngờ dừng xét tuyển khối C00 sát kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua khiến thí sinh xoay xở trong lo lắng. Đại biểu yêu cầu luật phải bảo vệ quyền lợi của người học.
Chỉ một câu nói của thông gia, bố tôi nhất quyết mang trầu cau đến trả lạiNgắm nhìn mẫu váy cưới do tự tay mình chọn, tôi không nghĩ rằng, ngày mặc nó lên người lại gian nan và khó khăn đến vậy.
Bố đòi ly hôn chia tài sản nhưng chị em tôi lại theo phe... mẹ kếNhà tôi hiện chia làm hai phe. Bố tuyên bố từ mặt chị em tôi vì đi theo mẹ kế. Cuộc chiến tranh giành này chẳng biết kéo dài đến bao giờ nhưng tôi không hối hận.
Ai sẽ biên soạn bộ sách giáo khoa thống nhất toàn quốc?Việc dùng chung một bộ sách giáo khoa được đánh giá là đột phá, nhưng câu hỏi "ai sẽ soạn bộ sách thống nhất toàn quốc" vẫn bị bỏ ngỏ, khiến nhiều đại biểu lo ngại về tính minh bạch và chất lượng.
Chuyên gia Malaysia nói thẳng, khuyên bóng đá nước này bỏ vụ kiện lên CASNhiều chuyên gia bóng đá Malaysia cho rằng Liên đoàn Bóng đá nước này nên dừng đưa vụ việc 7 cầu thủ nhập tịch dùng hồ sơ giả lên Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế CAS, chấp nhận án phạt của FIFA.
Chở trẻ em trên xe máy nguy hiểm hơn ô tô mà quy định lại không "ngặt" bằngTrẻ em được chở trên ô tô an toàn hơn nhiều lần so với xe máy; nếu chỉ di chuyển trong đô thị thì với các bé ở tuổi mẫu giáo và tiểu học không nhất thiết phải dùng ghế trẻ em. (Độc giả Hùng Anh)
Người đàn ông 20 năm nghiện ma túy rưng rưng lần đầu tiên viết tên mình53 tuổi đời, gần một nửa thời gian đó ông Vi Văn Phúc đắm chìm trong ma túy. Người đàn ông ấy đã rưng rưng muốn khóc khi viết dòng chữ đầu tiên nhờ những người thầy trong sắc phục công an.
Lớp học đặc biệt gieo niềm tin sống cho bệnh nhi ung thưGiữa trung tâm của bệnh tật, một lớp học đặc biệt mang tên “hạnh phúc” được mở ra với hi vọng trao lại cho các bệnh nhi ung thư một phần nhịp sống bình thường.
Ca sĩ Anh Thơ: "Tôi chưa bao giờ hét giá cát-xê"Anh Thơ nói, không có chuyện chị hét giá cát-xê ở các đêm nhạc. Với chị, mỗi lần đứng trên sân khấu là cơ hội để gửi tới khán giả món quà ý nghĩa nhất.
Thầy hiệu trưởng mầm non trích lương đóng tiền ăn bán trú cho học tròThấy học sinh có hoàn cảnh khó khăn, thầy hiệu trưởng trường mầm non ở xã Pù Luông, tỉnh Thanh Hóa đã đóng tiền ăn bán trú và các khoản chi phí để học trò được đến trường.