Đồng phục học sinh: Thiết kế “độc” phụ huynh phải chào thuaKiểu thiết kế đồng phục “độc”, le lé một chút họa tiết ở cổ, ống tay, chân váy… của một số trường khiến phụ huynh nào cũng phải chào thua, không thể “tự sản xuất” được.
Thợ gốm Bát Tràng chế tác hàng trăm “ông ngựa” đón Tết 2026Những ngày cận Tết Bính Ngọ 2026, xưởng gốm của ông Phạm Đức Dũng hoạt động hết công suất để hoàn thiện hàng trăm linh vật ngựa, phục vụ nhu cầu mua sắm, trưng Tết của người dân.
Nhìn lại nội thất 2025: 6 xu hướng sống chất thay vì sống ảoNăm 2025, nhà không cần như tranh vẽ, nhà cần là nơi để về. Điểm danh những xu hướng nội thất đang làm mưa làm gió, nơi sự thoải mái và cá tính riêng biệt chính thức soán ngôi vẻ hào nhoáng bên ngoài.
Lỡ qua đêm với cô chủ hàng hoa, tôi thót tim mỗi lần vợ “rung cây dọa khỉ”Bao năm nay, tôi chưa từng thấy vợ kể chuyện người khác mà tức giận như chính chuyện của mình vậy. Tôi không rõ có phải cô ấy đã biết chuyện xấu tôi làm hay là chỉ nghi ngờ nên bóng gió dằn mặt?
Trung Quốc: Bị chồng cũ tạt axit gây biến dạng, người phụ nữ tự vẽ lại mặtSau khi bỏ chồng vì những trận hành hung dã man, cô gái người Sơn Đông (Trung Quốc) bị tạt axit đậm đặc lên mặt. Thảm kịch khiến cô bị mù một bên mắt, chịu những vết bỏng nghiêm trọng.
NSND Như Quỳnh say mê trước tranh sơn dầu làng quê và hoa senHơn 40 tác phẩm sơn dầu khắc họa làng quê Việt Nam và hoa sen, gợi nhớ ký ức tuổi thơ và những trải nghiệm riêng của các họa sĩ qua từng đường nét và màu sắc.
Tượng Thánh Gióng cưỡi ngựa tay cầm bụi tre gây chú ýTượng Thánh Gióng cưỡi ngựa cao 7m tại tỉnh Quảng Trị đang thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Nhiều người đã tìm đến nơi đặt tượng để chiêm ngưỡng, chụp ảnh.
Báo Indonesia bình luận về sự cố khó chấp nhận ở lễ khai mạc SEA Games 33Truyền thông Indonesia đã lên tiếng chỉ trích về những sai sót nghiêm trọng trong lễ khai mạc SEA Games 33 do nước chủ nhà Thái Lan tổ chức diễn ra tại sân vận động Rajamangala (Bangkok) tối 9/12.
Căn nhà trị giá 7 tỷ đồng và nỗi phiền muộn của đôi vợ chồng giàĐể lại hết tài sản cho con gái thì không được, mà cho con trai hết thì cũng không đành. Vợ chồng tôi không biết nên làm thế nào cho hợp lý, trọn vẹn?
Họa sĩ Tô Ngọc Vân nhiều đêm mất ngủ vẽ tranh, phải bán vàng nuôi học tròTrong ký ức của các con, danh họa Tô Ngọc Vân là một người hiền lành, có sức sáng tạo bền bỉ. Ông từng có nhiều đêm không ngủ để vẽ những bức tranh ưng ý nhất.
Tôi là người đàn bà đến sau, kéo anh khỏi cuộc đời đổ nátMột năm sau trận vỡ nợ, anh sống trong tình trạng kiệt quệ cả về vật chất lẫn tinh thần.
Thủ khoa học sinh giỏi được mệnh danh "nam thần xé sách bước ra"Không chỉ học xuất sắc tất cả các môn, Nguyễn Hải Nam (lớp 12A13, Trường THPT chuyên Vĩnh Phúc) còn nhiều tài lẻ, giỏi “cầm kỳ thi họa”. Bạn bè, thầy cô mệnh danh em là "nam thần xé sách bước ra".