Xem lễ hội khai hạ ở suối cá thần lớn nhất xứ ThanhĐến hẹn lại lên, cứ vào ngày 8 tháng giêng âm lịch, người dân xã Cẩm Lương (huyện Cẩm Thủy, Thanh Hóa) lại mở hội rước kiệu linh đình đến đền thờ thần cá, thần rắn ở chân núi Trường Sinh, cầu cho một năm mới mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi.
Du khách thích thú ngắm rùa vàng gần suối cá thầnMột con rùa vàng nặng gần 700 gram bất ngờ xuất hiện và bò vào đền thờ thần rắn, thần cá và thủy long vương dưới chân núi Trường Sinh, cạnh suối cá thần Cẩm Lương, huyện Cẩm Thủy, Thanh Hóa.
Đầu năm đi xem suối cá thầnSuối cá thần nằm bên chân núi Trường Sinh (bản Ngọc, Cẩm Lương, Cẩm Thuỷ, Thanh Hoá). Vào những ngày đầu xuân, du khách đổ về đây rất đông để tham quan và tìm hiểu về hiện tượng thiên nhiên kỳ thú này.
Tổng Bí thư: “Tăng trưởng nhưng hết tháng hết tiền thì cuộc sống không vui”Dù tăng trưởng ở mức nào, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh người dân phải được thụ hưởng những thành quả ấy. “Tăng trưởng nhưng hết tháng hết tiền hoặc ốm đau thì cuộc sống không vui”, Tổng Bí thư nói.
Phó Thủ tướng: Trung ương không nên ôm hết, phải giao dự toán về địa phươngPhó Thủ tướng Hồ Đức Phớc nhấn mạnh việc giao dự toán và trao quyền cho địa phương là điều kiện quan trọng để các chương trình y tế, giáo dục cơ sở đạt hiệu quả rõ rệt.
Flamingo Yachting Club: Hải trình “triệu đô” giữa thiên nhiên Hồ Núi Cốc300 khách mời trên du thuyền “triệu đô”, trải nghiệm hải trình Hồ Núi Cốc, cùng mini show “Soul of the Forest” trong khuôn khổ sự kiện trải nghiệm câu lạc bộ du thuyền Flamingo Yachting Club của dự án Flamingo Maison 108 Ho Nui Coc.
Bằng chứng từ Tây Tạng cho thấy con người vẫn đang âm thầm tiến hóaKhi tiến hóa vẫn đang tiếp tục, cơ thể con người vẫn không ngừng thay đổi để thích nghi với những môi trường sống tưởng chừng khắc nghiệt nhất.
Thầy giáo lội bùn, vượt sạt lở vẫn ôm chặt bó hoa để tặng đồng nghiệpCon đường về trường sạt lở, trơn trượt, bùn ngập đến đầu gối nhưng thầy giáo vùng cao ở Đà Nẵng vẫn ôm chặt bó hoa để tặng các đồng nghiệp trong trường.
Giải cứu hai chị em dưới hố sâu 3m ở núi Trầm, Hà NộiLực lượng chức năng vừa kịp thời giải cứu thành công hai nạn nhân bị rơi xuống hố sâu khoảng 3m ở khu vực núi Trầm, Chương Mỹ, TP Hà Nội.
Ngày 20/11, học trò tặng bó rau, củ khoai khiến thầy giáo rơi nước mắtGương mặt tróc nẻ vì lạnh, đôi bàn tay lấm lem, các học trò vùng cao lần lượt mang rau, khoai lên tặng thầy dịp 20/11 khiến nhiều người xúc động.
Săn mây trên “nóc nhà” Voi Mẹp cao hơn 1.700m so với mực nước biểnĐỉnh Voi Mẹp được mệnh danh là “nóc nhà” của Quảng Trị với độ cao hơn 1.700m so với mực nước biển. Tên Voi Mẹp bắt nguồn từ hình dáng dãy núi, nhìn từ xa như con voi khổng lồ nằm nghỉ.
Cán bộ xã nấu ăn phục vụ hơn 260 người dân thôn Làng TengCán bộ xã Ba Động (tỉnh Quảng Ngãi) đã nấu ăn phục vụ trên 260 người dân thôn Làng Teng đang ở tại các điểm tạm trú tránh sạt lở.