"Cả đời mẹ tôi chưa bao giờ được yêu thương nhiều đến thế!"Nhờ sự chung tay của bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm, cụ Phạm Thị Đạo không chỉ vượt qua lằn ranh sinh tử sau vụ tai nạn giao thông, mà còn nhận được số tiền hỗ trợ hơn 800 triệu đồng.
02:29Mã số 5579: Mẹ bỏ, cha chết, cậu học trò cù bất cù bơ nương nhờ nhà nộiThương cháu trai còn nhỏ đã bị mẹ bỏ, cha qua đời vì bệnh ung thư, bà Huỳnh cố gắng đùm bọc đứa cháu nội. Tuy nhiên tuổi cao, sức yếu bà biết bản thân không thể lo cho cháu học hành tới nơi tới chốn.
Mã số 5575: Cô bé lớp 8 ước mơ làm cô giáo để giúp gia đình thoát đói nghèoNhà nghèo, các thành viên lại đau ốm triền miên nhưng Ngát luôn khao khát được học. Ngát muốn trở thành cô giáo để giúp cả gia đình được ăn no, được ở trong ngôi nhà không còn dột nát.
Chồng phụ hồ nuôi vợ "ruột để ngoài da" được giúp hơn 134 triệu đồng"Có số tiền này dù tôi có chết cũng yên lòng vì chồng con không còn chịu áp lực nợ nần nữa. Chồng tôi đã trả hết nợ còn có tiền để dành lo cho con ăn học", bà Trang xúc động nói.
Mã số 5572: Mẹ góa khẩn cầu sự sống cho con trai 2 tuổi mắc bệnh hiểmVợ chồng chị Vượng từng lấy "bệnh viện là nhà" để chạy chữa cho đứa con 2 tuổi mắc bệnh hiểm. Ngày 19/1, chồng đột ngột qua đời, người vợ góa nghèo đơn độc trên hành trình cứu con đầy gian nan.
Mã số 5569: Người mẹ đơn thân "thập tử nhất sinh" lo cho con mới sinhTrong cơn "thập tử nhất sinh", chị Nhung chỉ lo cho con còn đỏ hỏn. Người mẹ ấy lo khi chị rời xa cõi đời, con nhỏ sẽ không nơi nương tựa.
Người đàn ông ngủ dậy bỗng... tâm thần, vợ 23 năm đi khắp nơi để cứu chồngNgười đàn ông bất ngờ hôn mê, gồng cứng tay chân sau khi ngủ và được chẩn đoán bị tâm thần. Kể từ ngày ấy, vợ bệnh nhân đã gõ cửa hàng loạt bệnh viện, với mong muốn chữa khỏi cho chồng.
Mã số 5544: Cám cảnh bà cháu sống trong căn nhà trống huơ trống hoác "gió giật là sập"Biết rõ bệnh tình của mình, sợ sẽ không còn sống được bao lâu, nên những năm tháng cuối đời bà Đào chỉ mong có căn nhà tử tế, để cháu nội có chỗ ở kiên cố, không phải sống tạm bợ, phập phồng lo sợ.
Mã số 5552: "Chỉ cần còn sống, bà sẽ làm tất cả để cháu có tương lai tốt đẹp hơn"Dù mắc ung thư vòm họng, sức khỏe suy yếu, nhưng bà Nam vẫn phải lo từng miếng ăn, viên thuốc cho con gái tâm thần và chăm sóc đứa cháu ngoại sinh ra trong sóng gió cuộc đời.
Đại biểu Quốc hội: "Nhân văn với tội phạm là độc ác với đồng bào"Dẫn vụ Lê Văn Luyện giết người ở tuổi vị thành niên nên không thể tử hình, ĐBQH Phạm Khánh Phong Lan hỏi: "Vậy gia đình nạn nhân phải làm sao?". Theo bà, nhân văn với tội phạm là độc ác với đồng bào.
Mã số 5573: Bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai kêu gọi cứu giúp nữ sinh 19 tuổi nguy kịchNữ sinh 19 tuổi đang giành giật sự sống từng giờ vì mắc bệnh hiểm nghèo. Với em, mỗi ngày trôi qua là một trận chiến sinh tử. Gia đình nữ sinh đã kiệt quệ, bác sĩ kêu gọi cộng đồng chung tay cứu giúp.
Mã số 5536: Mẹ góa mắc bệnh máu ác tính: "Bố các cháu không còn, xin rủ lòng thương!"Chồng qua đời bởi căn bệnh u não, 7 năm sau, vợ phát hiện mắc bệnh máu ác tính. Chật vật sống qua ngày trong căn nhà cũ nát, người mẹ góa cầu xin nhà hảo tâm thương 3 đứa con thơ.