Tác giả sách "Cha giàu cha nghèo" đang nợ ngân hàng hơn 1 tỷ USDTác giả cuốn "Cha giàu cha nghèo" cho biết ông đang nợ ngân hàng hơn 1 tỷ USD và dùng nợ để mua loại tài sản có thể chống chịu được sự sụt giảm của thị trường.
Tác giả cuốn sách nổi tiếng “Cha giàu, cha nghèo” sắp tới Việt NamVào ngày 16/11 sắp tới, diễn giả, tác giả của cuốn sách nổi tiếng “Cha giàu, cha nghèo” - Rober Kiyosaki sẽ đến Việt Nam và có buổi nói chuyện với công chúng Việt tại Cung điền kinh quốc gia Việt Nam.
Công ty của người "dạy làm giàu" bị phá sảnRobert Kiyosaki, tác giả của loạt sách dạy làm giàu “Cha giàu, cha nghèo” từng gây sốt tại Mỹ cũng như nhiều nước trên thế giới vừa đệ đơn xin phá sản sau khi bị tòa buộc phải bồi thường gần 24 triệu USD cho công ty đối tác.
Mã số 5466: Chàng trai nghèo chạy xe cấp cứu 0 đồng gặp nạn lao xuống vựcAnh Tuấn thường chạy xe cấp cứu 0 đồng, chở cơm từ thiện và giúp bệnh nhân nghèo. Giờ anh đang phải giành giật sự sống trên giường bệnh sau vụ tai nạn thảm khốc.
Tết này có còn giống Tết xưa?Khi điều kiện kinh tế ngày càng cao, con người càng có xu hướng tìm về với nguồn cội. Đã là người Việt, tâm hồn hướng về ngày Tết luôn vẹn nguyên như thế.
Mẹ của tỷ phú giàu nhất thế giới tâm sự việc nuôi con trong nghèo khóBà Maye Musk - mẹ của tỷ phú giàu nhất thế giới Elon Musk - vừa chia sẻ về trải nghiệm nuôi con trong nghèo khó.
Tết ở gia đình Hà Nội có hơn 300 thành viênÔng Ngãi luôn tự hào gia đình mình là "gia đình đông người nhất Hà Nội". Đến nay qua 5 thế hệ, số lượng thành viên trong đại gia đình đã lên tới 310 người.
Mã số 5462: Con tai nạn ngày Tết, cha cắm sổ đỏ chạy chữa, còn hy vọng nhưng cạn tiềnTừ ngày con trai bị tai nạn, vợ chồng anh Thắng tiêu tốn hơn 1 tỷ đồng. Giờ đây, con có hy vọng hồi phục nhưng gia đình đã khánh kiệt, không biết trông cậy vào đâu nữa.
Tết đến rồi, về với mẹ cha thôi!Lớn lên, tôi nhận ra, đi qua những mùa hè rực lửa, những mùa thu hanh hao, những ngày đông giá lạnh, mẹ cha chính là mùa xuân ấm áp của đời mình.
Ngôi làng hơn 500 tuổi từng được mệnh danh "làng người giàu" ở Hà NộiLàng Cựu (Phú Xuyên, Hà Nội), từng được mệnh danh là "làng người giàu," nổi bật với những biệt thự mang kiến trúc Việt - Pháp độc đáo.
Ly kỳ huyền tích ông Cụt, ông Lành và tục thờ thần rắn ở xứ NghệCó một điều khá trùng hợp, tục thờ thần rắn ở nhiều địa phương đều gắn với câu chuyện ly kỳ về "ông Cụt, ông Lành", dù một số tình tiết có thể khác nhau.
Người đàn ông miền Tây hết mù, hết câm sau khi… chết đi sống lại?Ông Nguyễn Văn Bé (76 tuổi, ở Cần Thơ) bị câm, mù suốt 24 năm cho đến một ngày ông ngất rồi chết lâm sàng, tỉnh lại có thể nói và nhìn thấy đường.